Bác chủ thớt này cầu toàn quá. Không ai biết hết tất cả các con đường, vì vậy điều quan trọng khi lái xe là quan sát biển báo, biển chỉ dẫn. Tại các giao lộ trong đô thị thì hầu hết đều có. Còn những nơi khác ví dụ hẻm nhỏ ra đường lớn, đường nhỏ ra đường lớn nếu không có biển báo thì bác cũng nên dừng lại quan sát hoặc hỏi người dân tại đó, sau đó cứ đúng luật GTĐB mà đi.
Federal nói:Câu hỏi của tôi là : Nếu không có biển báo phân luồng, hoặc không thấy vì bị che khuất, làm sao biết đi lane nào ? có thể nhìn vạch kẻ trên mặt đường để biết được không ?
Cám ơn các bác
tôi bị vài lần đi đường ngược chiều mà không biết do thiếu quan sát biển báo (đa số lắp lẫn lộn trong hàng trăm bảng quảng cáo khác hoặc núp sau lùm cây...) và lần nào cũng gặp xxx
nói chung khi đã đi vào thì có thể biết đường có 1 chiều ô tô hay không nếu dựa vào vạch chỉ đường tuy không phải lúc nào cũng đúng. làn đường đang đi có vẻ nhỏ hơn chiều ngược lại (rõ nhất là đường Ung Văn Khiêm cấm ô tô hướng từ cầu SG về Điện Biên Phủ) tuy nhiên đường Cao Thắng cấm ô tô hướng ra 3/2 thì vạch chỉ đường nằm giữa đường như cũ.
có thể nhận ra "mối nguy hiểm" khi xe ngược lại đá đèn báo hiệu, hoặc không có xe đi cùng chiều với mình. Chú ý nhiều đọan xe búyt được phép đi nhưng các xe khác thì không, theo nó có khi "ăn cho hết"
Last edited by a moderator:
Federal nói:Nếu rẽ vào một con đường không cấm ô tô đi vào, đường đó có thế là một chiều (không có xe đi ngược lại) hoặc hai chiều (Có xe chạy ngược lại). Nếu đường một chiều, ô tô phải đi lane ngoài cùng bên trái của con đường. Nếu đường hai chiều, ô tô phải đi lane ngoài cùng bên trái sát với tim đường ở giữa đường.
Câu hỏi của tôi là : Nếu không có biển báo phân luồng, hoặc không thấy vì bị che khuất, làm sao biết đi lane nào ? có thể nhìn vạch kẻ trên mặt đường để biết được không ?
Cám ơn các bác
Chà chà, bác không nhìn biển báo mà đi vào rồi mới phân vân không biết mình có được đi đường này không thì khó thật. Có 2 loại đường 1 chiều:
Đường 1 chiều cho tất cả các phương tiện thì đầu đường hoặc ngay lối rẽ tiếp theo phải có bển cấm xe đi ngược chiều, với đường có phân làn theo loại xe thì có vạch liền ở giữa hoặc hơi lệch một bên. Bên trái dành cho 4B, bên phải 2B.
Thông thường nếu đường hẹp mà có 1 vạch liền là đường 1 chiều rồi.
Loại đường 2 chiều nhưng 4b chỉ được đi 1 chiều khó phân biệt hơn, dễ dính xxx hơn. Đường này chắc chắn có biển cấm ôtô ở đầu đường hoặc đầu 1 lối rẽ, còn trên đường thường chỉ có vạch đứt ở giữa, hoặc không có vạch. Khi bạn từ 1 lối rẽ chui ra, sẽ có biển cấm ôtô rẽ về hướng ngược chiều. Gặp đường này mà phân vân thì chỉ có dừng lại hỏi thôi.
Federal nói:Federal nói:Chào các bác
Thỉnh thoảng đi vào đường lạ, vắng xe tôi không biết là đang đi vào đướng 1 chiều hay 2 chiều. Nhìn trên mặt đường thì tôi không tài nào biết nên đi lane nào. Nếu có xe đang chạy thì không vấn đề gì. Các bác có cách gì chỉ cho tôi với
Cám ơn các bác trước
Cám ơn các bác đã góp ý. Nhưng tôi xin hỏi cụ thể hơn như sau :
Nếu rẽ vào một con đường không cấm ô tô đi vào, đường đó có thế là một chiều (không có xe đi ngược lại) hoặc hai chiều (Có xe chạy ngược lại). Nếu đường một chiều, ô tô phải đi lane ngoài cùng bên trái của con đường. Nếu đường hai chiều, ô tô phải đi lane ngoài cùng bên trái sát với tim đường ở giữa đường.
Câu hỏi của tôi là : Nếu không có biển báo phân luồng, hoặc không thấy vì bị che khuất, làm sao biết đi lane nào ? có thể nhìn vạch kẻ trên mặt đường để biết được không ?
Cám ơn các bác
Như em đã nói, nếu không thấy bảng báo thì thường là..bó tay Bác ạ (nhất là đến những nơi lạ). Chỉ còn cách phân biệt theo quan sát của mình thôi.
Nếu đường hẹp, không chia lane, cứ đi lấn về bên trái nhưng chưa sát lề trái. Nếu thấy xe 4B chạy ngược chiều thì chắc không phải đường 1 chiều, lúc này phải canh vào giữa tim đường. Còn nếu 2B ngược chiều thì nếu quan sát từ xa thấy họ chỉ đi nép nép trong lề, không dám chạy tràn ra giữa đường thì 'cũng có thể' là đường 1 chiều
Nếu đường chia lane thì thường là đường lớn, có nhiều xe lưu thông hơn nên nếu quan sát các xe khác đi như thế nào thì mình chạy theo thế ấy. Ngoài ra quan sát thêm kiếng hậu để xem xe phía sau mình đi như thế nào. Còn nếu đêm khuya vắng vẻ không có xe nào để quan sát thì nếu thấy không có vạch chia tim đường đồng đều mà hơi bất đối xứng thì cũng có thể là đường 1 chiều.
Trường hợp có vạch nhưng đối xứng y chang như đường 2 chiều thì chịu khó chạy giửa tim đường và mở xi-nhan trái để khi biết là 1 chiều thì tiếp tục lấn về trái, hoặc xx có vịn lại thì vẫn có lý do để nói là đang chạy từ trong lề phải hướng ra...
Tới xứ khác lạ đường, khi đến giao lộ tốt nhất là đi chậm tìm biển báo...Ở Nhatrang có một vòng xoay không tròn (tam giác) lại rộng, khuất tầm nhìn rồi thì những 7 con đường đấu nối vào đó: Lâu lâu thấy các bác biển lạ chạy thẳng e ngược chiều (Lê Thánh Tôn) vô tư...may mà đường rộng, ít xe.
Bác Chủ thớt ơi!
Tôi nghĩ Bác ngồi sau vô lăng chắc lâu lắm rồi, xem hạng của Bác trên diễn đàn thì tôi đoán vậy. Lúc trước tôi cũng như Bác, chạy không hề quan sát biển báo giao thông gì cả, rồi sau 1 thời gian dài, tôi thường hỏi vì sao bảng báo giao thông đặt bên phải đường mà không đặt thêm trên dãi phân cách???.... Tôi cũng không biết hỏi ai nhưng tôi cho là khi chạy xe con, mình phải để ý bên phải hơn là bên trái, và cách đó thì tôi sẽ nhìn đc bảng báo hiệu giao thông như bản tốc độ cho phép đoạn đường trước mặt vậy...
Tôi nghĩ Bác ngồi sau vô lăng chắc lâu lắm rồi, xem hạng của Bác trên diễn đàn thì tôi đoán vậy. Lúc trước tôi cũng như Bác, chạy không hề quan sát biển báo giao thông gì cả, rồi sau 1 thời gian dài, tôi thường hỏi vì sao bảng báo giao thông đặt bên phải đường mà không đặt thêm trên dãi phân cách???.... Tôi cũng không biết hỏi ai nhưng tôi cho là khi chạy xe con, mình phải để ý bên phải hơn là bên trái, và cách đó thì tôi sẽ nhìn đc bảng báo hiệu giao thông như bản tốc độ cho phép đoạn đường trước mặt vậy...
ak ak .....dạo này đi trên đường , các loại biển báo nhiều như lá tre....rối như canh hẹ...đi đường mà mắt cứ đảo qua đảo lại như thằng ăn cắp..nhiều khi nhìn muốn nổ con mắt luôn. Nhưng biết làm sao được, không nhìn biển báo mà đi vào đường cấm, đường 1 chiều thì chỉ béo cho xxx thôi
XaGan nói:Đã là tài xế thì mắt phải "đảo như rang lạc" các bác nhỉ ????
em là lính mới tò tè nên lúc nào cũng run, muốn rẽ vào đường lạ là phải tìm biển báo rùi còn coi bà con đi như thế nào