Hạng B2
20/4/07
267
1
18
dungdn nói:
thaiw nói:
Quá đơn giản:
Lấy bình xịt muỗi xịt hết khoang máy và gầm sẽ hết chuột thôi bạn
Bình xịt muỗi có thể đuổi chuột hả bác? Vụ này em mới nghe qua, chắc chiều về thử phát xem sao. Chứ xe mới lấy, chưa được 2,000km mà phải vào gara vì con chuột cũng ngại ra phết.

Cảm ơn các bác đã tư vấn.
Đôi khi cách đơn giản mà hiệu quả bác ah, em bị lần đem xe ra chổ vắng, trống ( để người ta hổng chửi) em xịt hơn 02 bình xịt muỗi, ướt nhẹp cả dây nhợ và nhôm máy. với kiểu xịt bạo lực này (em nghĩ người mà ngửi cũng ngất chứ chuột , em đeo khẩu trang mà muốn xỉu luôn)...và chuột biến đi đường nào trong lúc xịt em chả biết luôn
 
Hạng B2
27/12/09
267
9
18
69
HANOI
Xịt thuốc muỗi, treo băng phiến ( long não ).... trong xe có mùi kinh lắm khách ngồi xe thành chuôt.... nôn ói lun, chỉ có thể phun hay treo trong khoang máy .
Em đã thử mọi cách rùi, chỉ còn cách dọn sạch xe, để xe ở nhà mình, rồi nuôi chó, mèo  trông xẹ .....  Hì
 
Hạng B2
25/9/10
386
4
0
manchester_sir nói:
Em chỉ cách này nhé.Đầu tiên bấm nút mở nắp capo
B2:Mở nắp và chống nắp capo bằng thanh sắt có sẵn trong xe
B3:Cầm một chiếc đèn pin nhỏ
cuối cùng thò tay vào bắt nó ra thôi ợ:D

Pác hổng chỉ dẩn các bước 4, 5, 6, ... nào hạ thanh sắt có sẵn trong xe xuống , đóng nắp capo, lấy cây đèn pin ra , ah, tắt đèn pin nữa ...
033102bebe_1_prv.gif
tongue4.gif
tongue4.gif

 
just kidding !
Pác xem lại mấy thread trước , có nhiều cách chống Ông Tí lắm !
Chúc Pác mau chống được Chuột !
 
 
Hạng B2
30/9/10
359
19
28
Chuột thì nói chuột, cớ gì phải kêu ông tí rồi còn viết hoa trịnh trọng vậy bác?
Kinh nghiệm của em là lau quét sạch gầm xe, chế dầu lửa cho mất mùi chuột, nó ko ngửi được thì đi chỗ khác thôi. Khó diệt chuột được hết lắm.
 
Hạng C
19/2/09
691
2
0
Làm quả keo dính chuột ở giữa đặt cục thịt nướng thơm phức rồi đặt dưới gầm máy trước khi đi ngủ. Sáng ra, không khéo có cả món thịt mèo để nhậu nữa bác chủ ợ. :D
 
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Bác lên cao tốc Trung Lương chạy vòng đi, vòng về... chạy đến khi nào có mùi "chuột nướng ....lu" thì dừng xe lại, alo^ gọi cứu hộ Liberty kéo xe về Cao Thắng nhờ bác Xe Độp "gắp" ra
033102beer_1_prv.gif
 
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Bác may mắn là gặp em rồi..:D... em chưa đầu hàng chú chuột nào cả, ( trừ sếp em tuổi tý)...
Bác làm cái bẫy chuột đơn giản cho mấy chú chuột nhắt như sau:
Lấy cái bát (chén) cũ ( có thể cái bát thủy tinh trong cho dễ). Lấy que tăm, một đầu cắm vào củ lạc ( đậu phộng) sống.
Đầu kia bắc cắt bằng đầu và với khoảng cách từ 2-3 cm, bẻ vuông góc.
Úp cái bát xuống đất, lấy cái tăm (đã khuyến mại củ lạc) chống cái bát lên. (lưu ý củ lạc để phía trong); Để chỗ mà bác dự đoán tình địch sẽ đi qua...
Rồi bác chờ... khi cái bát đã úp xuống, rê cái bát có nó bên trong biết ngay. Nâng cái bát lên chút đỉnh, cái đuôi thò ra... lấy miếng giấy giữ cái đuôi đó, rê dần lên cái chân, bụng... bóp "bét" một cái cho nó "chấn thương sọ não" -> chuyển ra "thùng rác". Thu dọn chiến trường và thực hiện lại từ đầu cho đến chú cuối cùng...
Tiếc là nhà em không còn chú nào cả không thì em post ảnh để bác xem cho rõ.
 
Last edited by a moderator: