Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
Đầu năm em bán căn nhà, đầu tiên cứ tưởng người gọi em là người mua, hóa ra chỉ là ông con rể, người xuất tiền là ông già vợ, đứng tên bên mua là ông già vợ và cô con gái (tức là vợ người liên lạc với em). Mọi thứ ok chỉ khi đến đoạn cuối là ông con rể muốn hỏi vay ngược lại ít tiền, lãi suất bằng ls vay ngân hàng, viết giấy đầy đủ với cam kết là trả đủ thì em mới làm giấy tờ sang tên, vợ chồng cùng đứng tên vay, em thấy có tên bà vợ nên an tâm vì cũng là người mua.

Đến nay gần 5 tháng mà ông con vẫn không trả nổi dù chỉ 1 đồng, tiền nhà thì ông già vợ đã trả đủ từ lâ, ủy quyền thì đã ký cho luật sư làm thủ tục. Đòi hoài vẫn không trả, than là khó khăn quá v.v , gọi điện thoại thì không nghe máy, từ vợ cho đến chồng.

Bữa trước em nhắn tin dọa làm căng khi báo cho chủ đầu tư để ngưng việc chuyển nhượng lại, ông con hốt hoảng nhắn lại xin lỗi và hẹn cuối tháng, chắc như đinh đóng cột. Em thì mất niềm tin nên đòi phải trả phần lãi trước, chỉ giữ lại khoản vay ban đầu, lão ấy im luôn cho tới giờ, lại chơi trò im lặng là vàng.

Thật ra dùng biện pháp mạnh để đòi cũng được nhưng em muốn tham khảo các anh chị đi trước cách đối nhân xử thế, nếu là anh chị thì anh chị giải quyết thế nào. Kinh doanh thì có lúc lên lúc xuống nên em cũng rất thông cảm cho lão ấy nhưng tiền của mình thì vẫn phải thu vào để bảo toàn vốn, làm sao để dung hòa giữa 2 bên. Huhuhu, nhức đầu quá.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
7/8/07
86
0
6
HCM
Đòi nợ theo cách đối nhân xử thế thì e thấy phương án trả lại tiền và lấy lại đất là ok. Còn nhẹ nhàng hơn thì bác gửi link này cho người đang nợ tiền của bác đọc, và xin ý kiến bác í.
 
Hạng B1
7/8/07
86
0
6
HCM
khóc nói:
Zennie nói:
E cũg đang mún đòi tiền.
20.gif

e nghĩ bác đang cần đòi lại thứ khác cơ ;):)
Sau khi phân tích chữ ký của bác Z thì e nghĩ người ta nợ bác í tiền và.... ân tình nên mới nhớ lâu như vậy :D
 
Hạng B2
18/2/08
300
249
43
54
Em nghĩ Bác contact Ông già vợ nói chuyện thử xem sao. Dù gì ổng cũng là đồng sở hữu chủ (nếu Bác đình lại việc sang tên thì ổng cũng bị ảnh hưởng) + ông già/ông già vợ của 2 người đồng đứng vay tiền của Bác. Xem thái độ của ổng sao rồi tính tiếp.
 
Hạng B2
17/10/10
430
4
0
thêm Tiền Tặc...

bác Chủ ơi ! kiểu này trong kd gọi là chiếm dụng vốn roài, phải nặng tay, không xài "đối nhân xử thế" được! phải Cứng những khi cần Cứng, Mềm lúc này là mất hay mệt mỏi vì chờ đợi...

nếu Cứng không xong, liên hệ E...E sẽ giúp Bác...Cứng!
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
ktpk nói:
Em nghĩ Bác contact Ông già vợ nói chuyện thử xem sao. Dù gì ổng cũng là đồng sở hữu chủ (nếu Bác đình lại việc sang tên thì ổng cũng bị ảnh hưởng) + ông già/ông già vợ của 2 người đồng đứng vay tiền của Bác. Xem thái độ của ổng sao rồi tính tiếp.
Em cũng có nghĩ đến hướng này nhưng thú thật là em thông cảm cho phận con rể phải ở nhà vợ, giờ mình làm căng thì hắn cũng mất mặt nên em chưa muốn, trước mắt giải quyết cá nhân với nhau.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
koonjang nói:
Em cũng có nghĩ đến hướng này nhưng thú thật là em thông cảm cho phận con rể phải ở nhà vợ, giờ mình làm căng thì hắn cũng mất mặt nên em chưa muốn, trước mắt giải quyết cá nhân với nhau.
Biết điều thì đã không im re kiểu này.
Còn nhường thì hắn còn leo lên đầu ngồi luôn, làm gì nhau ... bác mạnh dạn phang, phang thẳng tay sợ chưa đòi được nợ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.