Sáng nay mới giúp ông bạn vay 20%. Hồ sơ đề xuất tuần trước hôm nay duyệt đễ chừng nhảy lên 21% lắmHanh.Pham nói:He he ... trúng thiệt. Ls chống chỉ định vay giờ lên 24-25% rồi ... thành thật chia buồn.koonjang nói:Trúng mánh gì trời, ý bác bảo trúng mánh là hưởng lãi suất 21%/năm ??
Cố gắng nói chuyện với ông già vợ thôi. Nếu anh kia hết tiền thì nói thế nào cũng có ra tiền cho bác đâu mà cố.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Gốc chưa có tiền trả, gánh ls 21%, em đuối rồi! bác thuộc diện chán nhiều tập!
Last edited by a moderator:
Bác Koonjang, em hiểu bác muốn tốt cho cả 2 bên, nên ngần ngại không nỡ xuống tay.
Cái này tùy bác thôi hà, em không là đàn ông nên chẳng biết làm sao, bác nhắm không cần tiền gấp có thể du di được thì nói chuyện thẳng thắn với ông già vợ, làm thêm cái phụ lục ràng buộc sau bao nhiêu lâu thì ra tòa giải quyết, thế thôi, giữ ấm ức trong bụng làm gì.
Cứ cho 1 cái deadline rõ ràng, dân đàng hoàng sẽ sợ trối chết mà xoay tiền, còn dân không biết điều thì đến lúc đó tòa xử nó, hơi đâu bác cứ ấm ức trong bụng, ảnh hưởng đến công việc và sự vui vẻ của gia đình.
Cái này tùy bác thôi hà, em không là đàn ông nên chẳng biết làm sao, bác nhắm không cần tiền gấp có thể du di được thì nói chuyện thẳng thắn với ông già vợ, làm thêm cái phụ lục ràng buộc sau bao nhiêu lâu thì ra tòa giải quyết, thế thôi, giữ ấm ức trong bụng làm gì.
Cứ cho 1 cái deadline rõ ràng, dân đàng hoàng sẽ sợ trối chết mà xoay tiền, còn dân không biết điều thì đến lúc đó tòa xử nó, hơi đâu bác cứ ấm ức trong bụng, ảnh hưởng đến công việc và sự vui vẻ của gia đình.
Thì em bảo là ls "chống chỉ định" cơ mà ... mấy cái trong luồng thì nói làm gì ... hehe ... bác cứ là bắt bẻ. Bác ném đá em không bỏ chạy như người khác đâu, ném lại đấy ...bravia nói:Sáng nay mới giúp ông bạn vay 20%. Hồ sơ đề xuất tuần trước hôm nay duyệt đễ chừng nhảy lên 21% lắmHanh.Pham nói:He he ... trúng thiệt. Ls chống chỉ định vay giờ lên 24-25% rồi ... thành thật chia buồn.koonjang nói:Trúng mánh gì trời, ý bác bảo trúng mánh là hưởng lãi suất 21%/năm ??
Cố gắng nói chuyện với ông già vợ thôi. Nếu anh kia hết tiền thì nói thế nào cũng có ra tiền cho bác đâu mà cố.
Tớ mà là ông già vợ anh kia thì tớ cứ trả tiếp 10% còn lại để nhận sổ. Bác Koon mà không trả tớ thì tớ mang bác ra tòa vì tớ mua bán với bác chớ có phải con rể tớ mua đâu. Hehe.
Hù bác tí, đừng buồn nhé. Mình cũng đang bị một vố.
Số là mình để bà xã quản một ít tiền nằm trong tài khoản tiết kiệm. Bả nghe lời ngọt bùi của một bà bạn học cùng lớp thuở mặc quần lủng *ít, than khổ thiếu tiền nên bả rút ra cho mượn với lãi suất ngân hàng ++.
Nay mình sờ đến khoản này mới biết. Bây giờ bà xã kêu bà bạn đòi tiền thì bà kia ca bài con cá.
Quan điểm của mình là tuyệt đối không được cho ai vay lấy lời trừ bác Ebanking ra
Hù bác tí, đừng buồn nhé. Mình cũng đang bị một vố.
Số là mình để bà xã quản một ít tiền nằm trong tài khoản tiết kiệm. Bả nghe lời ngọt bùi của một bà bạn học cùng lớp thuở mặc quần lủng *ít, than khổ thiếu tiền nên bả rút ra cho mượn với lãi suất ngân hàng ++.
Nay mình sờ đến khoản này mới biết. Bây giờ bà xã kêu bà bạn đòi tiền thì bà kia ca bài con cá.
Quan điểm của mình là tuyệt đối không được cho ai vay lấy lời trừ bác Ebanking ra
Em nghĩ nên trình bày sự việc với ông già vợ để tìm hướng giải quyết dứt điểm không cần quan tâm với việc hắn mất mặt vì đó là người không có uy tín. Bác phạm sai lầm là không phải ở tình thế "triệt buộc" mà lại cho vay, em luôn tâm niệm chỉ cho ngoài ngân hàng vay khi "chấp nhận rủi ro" hay tình thế "triệt buộc". Chúc bác giải quyết được sự cố êm đẹp.
Thiển nghĩ bác Koonjang nên cho vợ chồng anh ta 1 cơ hội bằng cách xài chiêu "cây gậy và củ cà rốt" . Bác gặp thẳng mặt vợ chồng anh chàng kia , bảo ký vào văn bản trả đúng hẹn vào một ngày nào đó với số tiền mượn thì bác sẽ tha cho tiền lãi . Sau ngày đó thì phải trả cả vốn lẫn lãi và bác sẽ thông báo cho ông bà già vợ , đồng thời sẽ liên hệ luật sư để mời vợ chồng đó ra tòa . Nếu vợ chồng đó bị tòa phạt thì phải trả cả vốn + lãi + luật sư phí + phí tòa .
Như vậy ân huệ "củ cà rốt" bác ban cho là quá nhân đạo mà không chịu nhận lấy thì bị nghiệp "cái gậy" ráng mà chịu
Như vậy ân huệ "củ cà rốt" bác ban cho là quá nhân đạo mà không chịu nhận lấy thì bị nghiệp "cái gậy" ráng mà chịu
Em cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hix, không phải 1 mà >>1 mới đauchurongdat nói:Tớ mà là ông già vợ anh kia thì tớ cứ trả tiếp 10% còn lại để nhận sổ. Bác Koon mà không trả tớ thì tớ mang bác ra tòa vì tớ mua bán với bác chớ có phải con rể tớ mua đâu. Hehe.
Hù bác tí, đừng buồn nhé. Mình cũng đang bị một vố.
Số là mình để bà xã quản một ít tiền nằm trong tài khoản tiết kiệm. Bả nghe lời ngọt bùi của một bà bạn học cùng lớp thuở mặc quần lủng *ít, than khổ thiếu tiền nên bả rút ra cho mượn với lãi suất ngân hàng ++.
Nay mình sờ đến khoản này mới biết. Bây giờ bà xã kêu bà bạn đòi tiền thì bà kia ca bài con cá.
Quan điểm của mình là tuyệt đối không được cho ai vay lấy lời trừ bác Ebanking ra
Cuộc sống muôn mặt bạn ơi ...churongdat nói:Hù bác tí, đừng buồn nhé. Mình cũng đang bị một vố.
Số là mình để bà xã quản một ít tiền nằm trong tài khoản tiết kiệm. Bả nghe lời ngọt bùi của một bà bạn học cùng lớp thuở mặc quần lủng *ít, than khổ thiếu tiền nên bả rút ra cho mượn với lãi suất ngân hàng ++.
Nay mình sờ đến khoản này mới biết. Bây giờ bà xã kêu bà bạn đòi tiền thì bà kia ca bài con cá.
Quan điểm của mình là tuyệt đối không được cho ai vay lấy lời trừ bác Ebanking ra
Mình cũng đã rất, rất nhiều lần cho bạn bè mượn (không vay, không lãi lời ...), cũng có nhiều khoản một đi không trở lại ... Nhưng cũng có nhiều khoản đã quên rồi vẫn trở lại ... hoành tráng hơn xưa. Đó là sự thật trong cuộc sống.
Đó là lý do cho đến giờ em vẫn tin để ngồi đây cười nè bácruametocdo nói:Cuộc sống muôn mặt bạn ơi ...churongdat nói:Hù bác tí, đừng buồn nhé. Mình cũng đang bị một vố.
Số là mình để bà xã quản một ít tiền nằm trong tài khoản tiết kiệm. Bả nghe lời ngọt bùi của một bà bạn học cùng lớp thuở mặc quần lủng *ít, than khổ thiếu tiền nên bả rút ra cho mượn với lãi suất ngân hàng ++.
Nay mình sờ đến khoản này mới biết. Bây giờ bà xã kêu bà bạn đòi tiền thì bà kia ca bài con cá.
Quan điểm của mình là tuyệt đối không được cho ai vay lấy lời trừ bác Ebanking ra
Mình cũng đã rất, rất nhiều lần cho bạn bè mượn (không vay, không lãi lời ...), cũng có nhiều khoản một đi không trở lại ... Nhưng cũng có nhiều khoản đã quên rồi vẫn trở lại ... hoành tráng hơn xưa. Đó là sự thật trong cuộc sống.
À lúc nay còn đi làm nhà gỗ không bác? em đang có nhu cầu cần tìm thợ dựng nhà gỗ bác ui
Last edited by a moderator:
Tuỳ tình hình mà nghĩ cách giải quyết bác ơi! Giả sử bây giờ người ta lâm vào tình cảnh "trên răng dưới catut", bước đường cùng rồi, mình mà có làm căng cũng chả giải quyết được gì. Vụ chủ doanh nghiệp bắn người ở Bình Dương vừa rồi cũng do nợ nần mà ra cả.
- Status
- Không mở trả lời sau này.