trước tiên là phải thấy nó cái đã,em đã dội nước sôi rồi mà chã biết nó chui vào ngóc nghách nào nữa, có quá nhiều chỗ trú ẩn em cũng hổng biết làm sao đâyphucuong nói:Lấy cái xiên sắt xiên 1 phát xong ngay .
nổ máy chạy nó thấy nóng quá nó tự động biến thôiduy 10 nói:các bác giúp dùm em cách nào bắt con rắn dài hơn 1m nó nằm trong khoang máy ,em chưa nghĩ ra cách nào để mời nó ra bác nào đã từng bị hoặc có cao kiến gì thì giúp em với chứ đang chạy mà nó bò dưới chân thì chắc có tai nạn quá
nó bò ra sân nhà vợ em thấy mới gọi về thì nó bò lên xe lại em mở nắp capo lên thấy nằm trên lốc máy, chưa kịp đập thì nó chui xuống dưới mấtwusnat nói:Bác cũng hay thật, không biết sao mà bác phát hiện ra nó vây?
Trong tự nhiên thì rắn kỵ cây sả , vậy bác thử mua bó lá sả để vào khoang máy xem nó có bỏ đi không nhé .
sao rùi chủ thớt
trong khoang máy quả có nhiều ngóc ngách, dây bu-gi dây điện ống xăng ống trợ lực thắng trợ lực lái ống máy lạnh lòng thòng khứa rắn có thể quấn như cành cây tòn teng
dài 1 mét là cũng bự chứ đâu nhỏ như rắn lục đâu mà kiếm hổng có ?
chỉ có xe quân sự trống lốc (ví dụ Jeep) thì nó mới ngo ngoe chui ra chỗ mình lái
chứ xe hơi dân dụng kín mít nó cứ trong khoang máy chứ sao chui vô chỗ mình được mà lo
hay nó đu nhằm dàn nhún trước (cái chỗ Mr Tạch chửi Toy đó) lúc xe chạy bánh trước nhún lên xuống quẹo qua lại ép dẹp lép khúc mình nó rùi
phải đậu nền xi-măng bằng phẳng trống lốc mới dễ "mần việc"
chứ đậu bãi cỏ có khi nó dzọt rùi mà hổng biết
còn chạy đường trường thì cứ liếc kiếng hậu giữa là biết liền
nhiều xe để búp bê chó mèo bằng vải kín mít kiếng sau là ... huề tiền khỏi ngó
trong khoang máy quả có nhiều ngóc ngách, dây bu-gi dây điện ống xăng ống trợ lực thắng trợ lực lái ống máy lạnh lòng thòng khứa rắn có thể quấn như cành cây tòn teng
dài 1 mét là cũng bự chứ đâu nhỏ như rắn lục đâu mà kiếm hổng có ?
chỉ có xe quân sự trống lốc (ví dụ Jeep) thì nó mới ngo ngoe chui ra chỗ mình lái
chứ xe hơi dân dụng kín mít nó cứ trong khoang máy chứ sao chui vô chỗ mình được mà lo
hay nó đu nhằm dàn nhún trước (cái chỗ Mr Tạch chửi Toy đó) lúc xe chạy bánh trước nhún lên xuống quẹo qua lại ép dẹp lép khúc mình nó rùi
phải đậu nền xi-măng bằng phẳng trống lốc mới dễ "mần việc"
chứ đậu bãi cỏ có khi nó dzọt rùi mà hổng biết
còn chạy đường trường thì cứ liếc kiếng hậu giữa là biết liền
nhiều xe để búp bê chó mèo bằng vải kín mít kiếng sau là ... huề tiền khỏi ngó
okê bác, em làm theo ngay thử xem4runner nói:Trong tự nhiên thì rắn kỵ cây sả , vậy bác thử mua bó lá sả để vào khoang máy xem nó có bỏ đi không nhé .
Kệ nó đi bác, nó nằm trong máy mà, nó đâu có nằm trong khoang ngồi đâu mà sợ? Tốt nhất bác cứ đề vậy tối nó sẽ tự bò ra.
ibrahimm0vic nói:bác này spam kinh......Bangonnen nói:đúng đó gọi bác Hà đi,ok hết.
Em mới nộp hồ sơ xác nhận xin được cái dấu này cho bác Bà ngon nè: