Người biết chộp hềnh hay không phải xem anh ta xoay xở thế nào trong môi trường thiếu sáng!!! Chớ như lão XT mang DSLR ra giữa trời nắng chộp cái hềnh ko xong thì nói làm rề!!!!
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hồi 2008 em mới sang RP-3, gặp lão Hùng Cơ khí cóa cái xe ghẻ Crown 1982 gì đóa, lão cứ khăng khăng cãi là cái quạt làm mát két nước nó thổi từ trong khoang động cơ ra trước mũi xe!!! Hỏi hắn là thế nó xung đột với luồng gió khi xe chạy thì sao???? Cãi chày cãi cối, cuối cùng hắn hỏi “Xe mày đâu??? Có xe thì nói!!! Ko cóa thì ngồi im!!!!” Mọa!!!! Ngồi im thặc!!!!......Sau quả đóa bực lắm, nên 2009 dù chưa cóa bằng lái em cũng mua xe………….Đọc bài này, các bác đang sở hữu xe Hàn sướng nhóe!
"Nghiên cứu chất lượng ban đầu (Initial Quality Study) của họ theo dõi các vấn đề mà người mua gặp phải trong 90 ngày đầu tiên sử dụng xe. Theo đó, Kia xếp thứ 2 về chất lượng năm nay, sau Porsche. Còn Hyundai đứng thứ 4, sau Jaguar. Porsche và Jaguar đều là những thương hiệu xa xỉ."...
Nguồn: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...anh-bai-doi-thu-nhat-nhu-the-nao-3244970.html
Mịa! Thế mới biết con @Xe-chuong-ga cũng có một "kiến thức" nhất định...
Gè: Nhìn góc nghiêng của cánh là biết ngay chiều quay và hướng gió roài...
90 ngày đầu tiên nói lên được gì? Đọc bài sau 300.000 km sử dụng mới biết võ công em nào cao cường hơn nhé.Hồi 2008 em mới sang RP-3, gặp lão Hùng Cơ khí cóa cái xe ghẻ Crown 1982 gì đóa, lão cứ khăng khăng cãi là cái quạt làm mát két nước nó thổi từ trong khoang động cơ ra trước mũi xe!!! Hỏi hắn là thế nó xung đột với luồng gió khi xe chạy thì sao???? Cãi chày cãi cối, cuối cùng hắn hỏi “Xe mày đâu??? Có xe thì nói!!! Ko cóa thì ngồi im!!!!” Mọa!!!! Ngồi im thặc!!!!......Sau quả đóa bực lắm, nên 2009 dù chưa cóa bằng lái em cũng mua xe………….
Quay chiều nào kệ, vấn đề là luồng gió thổi đi đâu chứ???? Từ mũi xe vào khoang động cơ, hay từ khoang động cơ ra mũi xe??? Kekeke……….Gè: Nhìn góc nghiêng của cánh là biết ngay chiều quay roài...
Với ảnh như thía lày, người ta nói là "chủ thể" không rõ ràng, nhá..Người biết chộp hềnh hay không phải xem anh ta xoay xở thế nào trong môi trường thiếu sáng!!! Chớ như lão XT mang DSLR ra giữa trời nắng chộp cái hềnh ko xong thì nói làm rề!!!!
View attachment 295273
Tất nhiên là gió hút vào rồi chớ...từ mũi vào khoang động cơ (mũi tên màu xanh)...Quay chiều nào kệ, vấn đề là luồng gió thổi đi đâu chứ???? Từ mũi xe vào khoang động cơ, hay từ khoang động cơ ra mũi xe??? Kekeke……….
Tham khảo:
Hồi 2008 em mới sang RP-3, gặp lão Hùng Cơ khí cóa cái xe ghẻ Crown 1982 gì đóa, lão cứ khăng khăng cãi là cái quạt làm mát két nước nó thổi từ trong khoang động cơ ra trước mũi xe!!! Hỏi hắn là thế nó xung đột với luồng gió khi xe chạy thì sao???? Cãi chày cãi cối, cuối cùng hắn hỏi “Xe mày đâu??? Có xe thì nói!!! Ko cóa thì ngồi im!!!!” Mọa!!!! Ngồi im thặc!!!!......Sau quả đóa bực lắm, nên 2009 dù chưa cóa bằng lái em cũng mua xe………….
Chú phải biết hồi anh học ĐH, các thầy dạy chuyên ngành có thầy nào cóa xe hơi đâu mà vẫn lên lớp đóa thôi...Sao chú lại có thể "mất bềnh tễnh" thía...
Chả nhẽ dạy về "kỹ thuật hàng không" phải...sắm máy bay riêng...?
Keke…người đã ở đóa mới biết, người chưa ở sao biết được!!!! Đây là 1 góc khu vui chơi nào đóa….Tối thui….kekeke………Với ảnh như thía lày, người ta nói là "chủ thể" không rõ ràng, nhá..
Thì ai chả biết vại!!! Nhưng vào năm 2008 mềnh éo cóa xe, bị 1 thèng cóa xe ghẻ + kiến thức cùi nóa bắt ngồi im, và phải ngồi đóa anh!!!!Tất nhiên là gió hút vào rồi chớ...từ mũi vào khoang động cơ (mũi tên màu xanh)...
Tham khảo:
- Status
- Không mở trả lời sau này.