...ặc ặc!...Hoành...thì hoành...
- Status
- Không mở trả lời sau này.
...thông tin của lão kinh wá, oẹ!...Mấy lão bình tĩnh ko ăn uống gì trước khi xem bài bên dưới nha
Giờ không thấy lão khoai nhể? Hay tập trung mài dao làm chẹc gè. Định hỏi lão lịch chém hnay của lão gà
...đó chính là thông điệp bà cả ngầm gửi tới lão gè!...Chủ đề bức ảnh: "Tính trốn Bà à? Đừng mơ!"
...nhưng vì seo lão gè lại định trốn!...
...các lão nhớ lại zụ bichchi nhá!...
...và nhớ tình huống trong lịch sử: Cùng trong một tiếng tơ đồng....
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm!...
...vại là đã rõ: bà cả biết lão gè tơ tưởng bichchi nên trong chiến đi đè nẽng, bả bí mật điều bichchi ra theo đường mái bai, đưa sẵn lên Bà nà. Tại đây, Bả dàn dựng cảnh vợ chồng tình tứ chụp ảnh, cố tình để bichchi dòm thấy. Đúng lúc ấy thì lão gè cũng dòm thấy bichchi. Lão bối rối dợm chưn định bỏ chại, nhưng bà cả đã giữ chặt và nhẹ nhàng thủ thỉ: anh đứng yên cho con noá chộp nèo!...
... nhưng ngầm ý thì là: tính trốn Bà à? Đừng mơ!...
...tối nai lão gè ngoi típ!...Giờ không thấy lão khoai nhể? Hay tập trung mài dao làm chẹc gè. Định hỏi lão lịch chém hnay của lão gà
Hỏi làm "éo" giề, gã sáng nay lên thì tối nay sẽ lại xuất hiện thoai (ngày chẵn)..., ngày mai là chiều (ngày lẻ)...:3dgoidien:Giờ không thấy lão khoai nhể? Hay tập trung mài dao làm chẹc gè. Định hỏi lão lịch chém hnay của lão gà
Móa! Sơ sểnh một chút là con Gè "bới" loạn cả lên, "gây thù chuốc oán" với "bá tánh"...
"Éo" like nữa, "chẹm" đã...
...mới đọc 1/3 bài đã thấy chân rung lão gè rõ mồn một!...Chào các bác,hum nai em đang rảnh em kể cho các bác câu chuyện này...
Chả là em may mắn được vài lần uống cà phơ và ăn nhạo với 1 lão trong hội mềnh,nói về lão ấy thì mọi thứ đều tốt đẹp - trừ chuyện này:Lão ấy sợ vợ vãi lái các bác ạ!
...
Ai đời đường đường là 1 đang nam nhi - vợ chỉ hất hàm bảo "nấu cơm" một cái, vứt cmn luôn bàn cờ đang chơi với lão hàng xón te te chạy đi nấu liền!....
Lại 1 lần khác, sau nửa tháng xa nhà (cv chính của lão ấy là ngoài...biển) buổi sáng hôm đó hí hửng hẹn em ra uống cà phơ ngắm...xe,đang uống thì thấy có tin nhắn,nhìn mặt lão ấy buồn so''Thôi em về nhé bác,hẹn dịp khác ngồi lâu hơn'' vại là về nhà... xắn quần xắn áo lau nhà sạch từ gầm giường đến cửa hàng xóm... Sau đó tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường cho ráo nước chờ vợ về... (Đèo mẹ,lên OS thì chém như thần?)
...
>Tóm lại lão này vợ bảo cái éo gì là làm ngay cái đấy ! Đàn ông mà thế à? Hèn! Hèn éo chịu ! ...
Phải như em! Đã là đàn ông chân chính thì đừng có : Vợ nói cái gì là làm cái đấy!
Mà... đã là đàn ông chân chính thì... Vợ CHƯA NÓI thì đã phải răm rắp làm xong miẹ nó rồi... (Lại còn phải để "vợ nó phải nói rồi mới làm" là éo được rồi !!!) ---
Đàn ông thì phải "Sợ đéo gì mà không sợ!"View attachment 295078
View attachment 295081
...lão gè mà không sớm năn nỉ lão Gô!...
...để lão Gô viết sách trắng là tèo!...
...ơ hơ, seo bi rờ mới ngoi lên vại!....Hỏi làm "éo" giề, gã sáng nay lên thì tối nay sẽ lại xuất hiện thoai (ngày chẵn)..., ngày mai là chiều (ngày lẻ)...:3dgoidien:
Móa! Sơ sểnh một chút là con Gè "bới" loạn cả lên, "gây thù chuốc oán" với "bá tánh"...
"Éo" like nữa, "chẹm" đã...
Con gè "tre" này cần giề "mài dao"...Giờ không thấy lão khoai nhể? Hay tập trung mài dao làm chẹc gè. Định hỏi lão lịch chém hnay của lão gà
...công nhận chiện cừi của lão Gô bùn cừi thặc!...Lão Gô cũng hay viết "chuyện cười" hả?
- Status
- Không mở trả lời sau này.