Đường hầm điêu khắc gì đóa bác…..Chỗ ni là chỗ mô rứa?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Mái bai cũng có lúc "ngoẻo" thì "Xôi-nát" là giề (hềnh bản quyền)...
Công nhận phải yêu xe như con thì mới chui xuống tận gầm chộp hình như vậy. E chịu. Thợ kêu xài kg được thì là mua mới. Hỏi loại nào mắc tí thì chơi, tiền nào của nấy thôi.Haizzzzz….nhìn cái bề mặt tiếp xúc với đường là biết góc đặt bánh xe đang….cực chuẩn!!!!!
E có đi 2 lần mà sao kg thấy chỗ ni vậy ta? Để lần tới dò lại. Tks.Đường hầm điêu khắc gì đóa bác…..
Ủa, xúm nhau lại làm gì vậy lão? Xô phức nó xuống biển sao?Mái bai cũng có lúc "ngoẻo" thì "Xôi-nát" là giề (hềnh bản quyền)...
View attachment 295886
Xô chon chẹc!!!! Vài triệu đô đóa lão….đẩy nóa dịch sang 1 bên để lấy chỗ cho Puma thả người và phụ tùng xuống……………Ủa, xúm nhau lại làm gì vậy lão? Xô phức nó xuống biển sao?
Hoá ra 2 lão Khoai và Gà cùng là dân dàn khoang nhể? Cụ Khoai về hưu dồi chưa hay vẫn còn cày bừa kiếm cơm?Xô chon chẹc!!!! Vài triệu đô đóa lão….đẩy nóa dịch sang 1 bên để lấy chỗ cho Puma thả người và phụ tùng xuống……………
Đã tín dụng!Chị nhà khéo tay và yêu bác sâu đậm quá. Chúc mừng bác nhé.
Màn đêm buông xuống, một mình còn Gè "lầm lũi" trong đêm...
Ban ngày, nhìn "ràn" còn có tý mây, trời...
Ban ngày, nhìn "ràn" còn có tý mây, trời...
Chỉnh sửa cuối:
- Status
- Không mở trả lời sau này.