Lúc đầu mua xe em cũng nghĩ kiếm con xe nào bền bỉ, xấu đẹp không quan trọng bằng nhưng đi xe chừng 1 năm mới thấy con xe đẹp cũng rất quan trọng, vì không đẹp thì thấy chán lắm, do con xe nào chạy gia đình thì nó cũng chạy ngon ít nhất 5, 6 năm đầu rồi, không cần quá lo chuyện bền đâu.
Giống em vài cỡ vài năm trước mua xe mặc định ăn chắc mặt bền nên mua nhiều dòng TOY bán cũng không mất giá nhưng khi cầm lái xe không có option nhiều nên bán, rồi sau này đi những hãng khac thì TOY cảm giác lái quá chán vì lần đầu mua xe không biết nhiều cứ đi TOY cho chắc nên mới có cái nickname dễ thương như ngày hôm nai đây. Sau này em mua xe toàn vài tháng lâu lắm là một năm bán lại nên đâu cần bền bĩ, một năm mà em đổi 2 con FoTuner để trải nghiệm luôn mà " móa con FT 2 cầu đi 5 tháng lổ 45tr " nhớ nhất
Giờ em mua xe tiêu chí tầm tiền mình có phải lựa thiết kế hợp nhãn mình option tương xứng để trải nghiệm cho biết, lái xe mà cứ nhìn nó thấy chán mau chia tay thôi, . Nói mấy a không tin chứ từ 2010 tới nay em ngồi đếm sơ sơ đi hơn 25 dòng xe
được cái bán lại không lỗ nhiều lắm có khi lời ít hoặc = vốn.
Hiện tại nhà đang đi Rondo bản full và city, bây giờ em đang kiếm con Brio để trải nghiệm. City 2 tháng dùng thì e nghĩ không tự nhiên giá nó cao được ngon nhất phân khuc rồi accent không qua được đâu a chủ thich mẫu mã accent option thì chọn thôi. City trong đám phân khuc B chỉ có fiesta mới so nổi tính năng vận hành nhưng fiesta lại xấu
.