Dạ em cảm ơn bác nhưng mắt em khá kém, phải đeo kính, chạy đêm bị chói ánh sáng rất khó chịu. Nếu đc đi cùng các bác em rất vui nhưng em chỉ có khả năng chạy đêm đc 1-2 tiếng là căng thẳng lắm. Em chạy 1 mình chở vợ con nên cũng quan tâm yếu tố an toàn là chính nên kg dám chạy đêm. Sđt của em 0907555544. Ra tới ĐN các bác có ọp ẹt gì hú em cho vui.
Các bác cho em hỏi mình đi tới Cam Ranh là đi theo đường biển hay đi thẳng QL1 ạ ? Và nếu đi theo đường biển thì mình nên chú ý đoạn nào để rẽ.
Tới Quy Nhơn mình có cần chạy vô Tp hay tìm khách sạn ven QL1 nghỉ để sáng mai tiện cho việc xuất phát sớm ạ.
 
Hạng D
24/2/06
2.148
189
63
51
Saigon Vietnam
Bác nên vào Tp Quy Nhơn ngủ cho khoẻ, từ QN về ĐN có 300 km cũng thong thả mà. Vào Quy Nhơn bác nên rẽ phải từ đoạn qua khỏi Sông Cầu hình như khoảng 10km đi đường ven biển vào tp luôn.
 
nguyen64217 nói:
Bác nên vào Tp Quy Nhơn ngủ cho khoẻ, từ QN về ĐN có 300 km cũng thong thả mà. Vào Quy Nhơn bác nên rẽ phải từ đoạn qua khỏi Sông Cầu hình như khoảng 10km đi đường ven biển vào tp luôn.
Cảm ơn bác Nguyên đã tư vấn nhiệt tình cho em. "Sông Cầu" là tên thị trấn hay con sông hay cái cầu ạ ? và thuộc huyện tỉnh nào ạ ?
 
Hạng D
24/2/06
2.148
189
63
51
Saigon Vietnam
Sông Cầu là thị xã thuộc Phú Yên bác ạ, bác đi qua SC khoảng 10km trước khi rẽ phải vào QN có quán cơm Hải Sơn e thấy hải sản rất ngon và rẻ, đặc biệt là cá mú, nếu tiện bác ghé thử, hihi
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
10/1/08
113
77
28
gia đình bác đi có 2 nhóc, không biết 2 nhóc đã ăn cơm được chưa. Em đoán là cháu nhỏ chưa ăn cơm được. Nếu đi 2 ngày mà toàn uống sữa thì về sẽ sụt cân ngay đấy ạ. Kinh nghiệm em đi xa với con nhỏ là xem trên cung đường minh đi có nhà người quen nào, gọi trước nhờ nấu cho nồi cháo. Ghé qua cho con ăn, mang theo xe đi đường ăn nữa.
 
Hạng B2
6/5/09
392
73
28
Chủ thớt nên kết hợp với AE cùng đi ĐN để có gì còn help nhau! Còn không phải 2 tài thì mới mong có sức mà chơi! 1 tài thì phải quen đường xá chứ mới đi lần đầu nhiều rũi ro quá! Thêm 1 phương án nữa, đi máy bay thẳng ra ĐN luôn. ĐN thì nhỏ thôi nên đi đâu chỉ cần taxi cũng ô kê rồi vì quảng đường đi lại không xa, tiền taxi không đang nhiêu nhưng đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cả gia đình Bác à!
 
oilsupply nói:
gia đình bác đi có 2 nhóc, không biết 2 nhóc đã ăn cơm được chưa. Em đoán là cháu nhỏ chưa ăn cơm được. Nếu đi 2 ngày mà toàn uống sữa thì về sẽ sụt cân ngay đấy ạ. Kinh nghiệm em đi xa với con nhỏ là xem trên cung đường minh đi có nhà người quen nào, gọi trước nhờ nấu cho nồi cháo. Ghé qua cho con ăn, mang theo xe đi đường ăn nữa.
Dạ, thằng nhóc 2 tuổi thì ăn cơm chưa dc nhưng hủ tiếu, mì, hay bánh canh nó chơi được hết. Em định đem theo cháo ăn liền và bình thuỷ nước sôi nếu kẹt quá cho cháu ăn. Cảm ơn bác đã tư vấn ạ.
 
namnghinruoi nói:
Chủ thớt nên kết hợp với AE cùng đi ĐN để có gì còn help nhau! Còn không phải 2 tài thì mới mong có sức mà chơi! 1 tài thì phải quen đường xá chứ mới đi lần đầu nhiều rũi ro quá! Thêm 1 phương án nữa, đi máy bay thẳng ra ĐN luôn. ĐN thì nhỏ thôi nên đi đâu chỉ cần taxi cũng ô kê rồi vì quảng đường đi lại không xa, tiền taxi không đang nhiêu nhưng đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cả gia đình Bác à!
Dạ, em cũng xem nhiều phương án đi của anh em oser nhưng các bác ấy đi chạy đêm em kg đi đc. Đi máy bay thì năm nào em cũng ra ĐN khoảng 5 lần. Có xe cũng hơn 10 năm rồi mà cứ Đà Lạt, Phan Thiết mãi cũng chán bác à. Đợt này nghỉ lễ hơi lâu nên em cũng muốn làm chuyến đi xa để biết phong cảnh đất nước mình. Em cũng tinh thần là đi tới đâu mệt thì nghỉ, kg cố. Kg ráng nổi thì quay về. Cảm ơn bác đã tư vấn ạ.
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
Theo lời bác chủ thì em dự bác chưa quen chạy đường dài. Em thì hay chạy đường dài nhưng em khuyên bác chỉ nên cầm tài chạy liên tục mỗi ngày khoảng 500km, sau đó nghĩ lại 1 đêm hôm sau phi tiếp. Từ SG ra DN nên nghỉ lại một đêm ở Nha Trang, cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Sau đó tiếp tục hành trình cho an toàn bác ạ. Bác cứ lên kế hoạch nhưng em nghĩ bác nên có kế hoạch dự phòng là nghỉ tại NT một đêm. Chúc bác một hành trình vui vẻ an toàn. (Toàn hành trình nên tuân theo biển báo để chuyến đi vui nha bác.)
 
Hạng F
13/9/07
7.047
49.085
113
Tết vừa rồi em làm 2 phát đi về đờ rét SG-Bình Định tương đương 700KM 1 cuốc ko nghỉ lại luôn. Lần đầu em đi xa nên sung vậy đó chứ đi kiểu đó mệt mỏi nguy hiểm lắm, xe khách Bắc Nam thì phi ầm ầm rợn cả tóc gáy. Chắc ko bao giờ em dám đi lại 1 lần nữa :(