Hạng C
3/5/08
965
4
18
54
Lúc trước nhà e có chú tài xế làm phát SG-HN trong 2 ngày, ngĩ lại bái phục thiệt
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Joseph_Nguyen nói:
OdinX nói:
Đọc xong topic của bác Huymap và với sự hướng dẩn tận tình của bác Baogia thì 1 tay lái non + mới như em cũng tự tin thêm phần nào. Em quyết hè này phải làm tua SG- NT - Vạn giã (quê em) - Tuy Hoà mới được :D

Dịp hè này em đi cung đường Saigon - Nha Trang - Tuy Hoà - Qui Nhơn - Đà Nẵng - Huế , bắt đầu khởi hành từ ngày 07/07 từ Saigon. Lịch của bác có trùng để chung với em không?
Joseph_Nguyen nói:
Chào các bác

Hè này em định đưa cả nhà đi du lịch Miền Trung dài ngày cho các em nghỉ hè xả hơi sau 1 năm học tập gồng gánh mệt mỏi.

Các điểm đến dự kiến của em là:

Chặng 1: Saigon - Nha Trang (430 km)
Chặng 2: (Em sẽ chạy thẳng ra Nha Trang luôn thay vì qua Dalat)
Chặng 3: Nha Trang - Tuy Hoà (Phú Yên) (125 km)
Chặng 4: Tuy Hoà - Qui Nhơn (98.5 km)
Chặng 5: Qui Nhơn - Đà Nẵng (348 km)
Chặng 6: Đà Nẵng - Huế (96.5 km)

Tổng chiều dài theo goole map là 1,099 km

Chặng 7: Huế - Sàigon (Vợ và các con sẽ đi máy bay về, riêng em cưỡi vợ 2 về 1 mình)


Sau đây là các câu hỏi của em, đây là lần đàu tiên em đi xa như vầy, kính các bác nào đã có kinh nghiệm đi qua cung đường này xin chỉ giáo và cho xin thêm thông tin:

1) Các chặng đường và điểm đến như trên có hợp lý không? Cần thay đổi thế nào?

2) Chặng 5 dài quá (348 km), có thể nghỉ 1 đêm ở đâu (Mỗi chặng em chỉ muốn chạy khoảng trên dưới 200 km thôi - em là newbie, tay lái còn yếu, không lái xe thường xuyên nhưng lại rất thích lái xe).

3) Nên trang bị và kiểm tra, bảo dưỡng gì cho xe trước khi đi?

4) Các lưu ý trên các đoạn đường nguy hiểm?

5) Các bác thêm vào ý kiến giúp em với ...

Xin Cám ơn
Chào bác,

Bác cho em hỏi bác định chừng nào đi?
Bác đi cụ thể mấy người - các con là 2 hay 9
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
- độ tuổi cụ thể
Tổng thời gian dự trù cho chuyến đi?
- Đến mỗi điểm dừng chân bác định hưởng thụ cụ thể ntn? Ở KS mấy sao?
Em sẽ tư vấn bác kỹ hơn
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
dtmnqv nói:
Lúc trước nhà e có chú tài xế làm phát SG-HN trong 2 ngày, ngĩ lại bái phục thiệt
Khi tết - bác tuấn HN làm 1 phát SG về đến HN 1,5 ngày (trong khi chở bà cả và F1 nữa) mới kinh.
 
Hạng B2
22/7/11
441
11
18
Khi nào bác baogia đi ĐN hú em 1 tiếng nhé, em chưa chạy SG - ĐN = QL1 lần nào nên nếu có dịp xin tham gia với bác 1 chuyến cho quen đường. Hôm rồi em chỉ mới chạy ĐN SG = QL 14 thôi...
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Bác đã đi quốc lộ 14 rồi thì đi qlộ 1 OK bác...
em dang du tinh ngay 23/6 xuat phat (do F1 thi vao lop 10 ngay 22) đến Nha Trang đu gió hội S.O.S xong đi ra ĐN. Ở lại bao lâu tùy .. Bác ...
 
Hạng B1
13/5/07
55
0
8
Bác đến ĐN, đi cầu sông Hàn, coi chừng bị nó thổi.
Sáng 6h cấm xe hơi, chiều 4 h cấm.
Mẹ cha nó, vì 4h, 6h mà phải nhìn lầm khi qua cầu mà bị thổi.
Nó lừa mình, thằng CA đứng đầu cầu thì không thổi, khi qua tới đầu bên kia thì bị thổi.
Nó đòi phạt 1 tr, giam bằng 1 tháng. Em xin phạt nóng, đưa 200 chê ít, em đưa 500 nhận liền.
Xong chuyện, vài phút sau em nghĩ, tại sao nó ăn dày thế, ở SG đưa 200 thì nhận liền , không lẽ ĐN phải 500.
Em chạy xe 1 đoạn đến qua ngã 3 , khỏi tầm mắt nó. Xong em đi bộ trở lại, đòi lại tiền, nói bi bô bi ba, nói quen ông này ông nọ, nhưng em không biết mặt , cũng không có số đt.
Nó nói tiền đưa sếp rồi, em nói rằng nãy giờ không thấy ông sếp nào đến bàn làm việc của nó.
Nó cầm đt gọi đi chỗ khác vài cuộc 1 cách bí mật.
Em yêu cầu ghi hóa đơn, lỗi phạt tối thiểu, nó đồng ý, phạt biên lai 150 do không seat belt, thối lại em 350.
Hôm đó ra sân bay gấp, nếu không thì em ngồi chơi với nó nguyên ngày.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
ledienthinh nói:
Bác đến ĐN, đi cầu sông Hàn, coi chừng bị nó thổi.
Sáng 6h cấm xe hơi, chiều 4 h cấm.
Mẹ cha nó, vì 4h, 6h mà phải nhìn lầm khi qua cầu mà bị thổi.
Nó lừa mình, thằng CA đứng đầu cầu thì không thổi, khi qua tới đầu bên kia thì bị thổi.
Nó đòi phạt 1 tr, giam bằng 1 tháng. Em xin phạt nóng, đưa 200 chê ít, em đưa 500 nhận liền.
Xong chuyện, vài phút sau em nghĩ, tại sao nó ăn dày thế, ở SG đưa 200 thì nhận liền , không lẽ ĐN phải 500.
Em chạy xe 1 đoạn đến qua ngã 3 , khỏi tầm mắt nó. Xong em đi bộ trở lại, đòi lại tiền, nói bi bô bi ba, nói quen ông này ông nọ, nhưng em không biết mặt , cũng không có số đt.
Nó nói tiền đưa sếp rồi, em nói rằng nãy giờ không thấy ông sếp nào đến bàn làm việc của nó.
Nó cầm đt gọi đi chỗ khác vài cuộc 1 cách bí mật.
Em yêu cầu ghi hóa đơn, lỗi phạt tối thiểu, nó đồng ý, phạt biên lai 150 do không seat belt, thối lại em 350.
Hôm đó ra sân bay gấp, nếu không thì em ngồi chơi với nó nguyên ngày.
Bác này cũng gấu thật
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Hhehehhehe, nếu bác là dân du lịch đến nói đàng hoàng có tình thì XXX không đến nổi đâu, nếu XXX khg chịu bác cứ nói ghi biên bản đi tôi ghi tường trình lý do và sẽ gặp hỏi NBT xúc tiến du lịch kiểu gì để XXX bẫy lỗi nhũng nhiễu khách du lịch.... bảo đảm bác sẽ tha ngay.... với đk bác nói đàng hoànglỗi vô ý + có sự bẫy lỗi như lỗi bác Ledienthinh nhé.
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
ledienthinh nói:
Bác đến ĐN, đi cầu sông Hàn, coi chừng bị nó thổi.
Sáng 6h cấm xe hơi, chiều 4 h cấm.
Mẹ cha nó, vì 4h, 6h mà phải nhìn lầm khi qua cầu mà bị thổi.
Nó lừa mình, thằng CA đứng đầu cầu thì không thổi, khi qua tới đầu bên kia thì bị thổi.
Nó đòi phạt 1 tr, giam bằng 1 tháng. Em xin phạt nóng, đưa 200 chê ít, em đưa 500 nhận liền.
Xong chuyện, vài phút sau em nghĩ, tại sao nó ăn dày thế, ở SG đưa 200 thì nhận liền , không lẽ ĐN phải 500.
Em chạy xe 1 đoạn đến qua ngã 3 , khỏi tầm mắt nó. Xong em đi bộ trở lại, đòi lại tiền, nói bi bô bi ba, nói quen ông này ông nọ, nhưng em không biết mặt , cũng không có số đt.
Nó nói tiền đưa sếp rồi, em nói rằng nãy giờ không thấy ông sếp nào đến bàn làm việc của nó.
Nó cầm đt gọi đi chỗ khác vài cuộc 1 cách bí mật.
Em yêu cầu ghi hóa đơn, lỗi phạt tối thiểu, nó đồng ý, phạt biên lai 150 do không seat belt, thối lại em 350.
Hôm đó ra sân bay gấp, nếu không thì em ngồi chơi với nó nguyên ngày.
Bác quá dzữ
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif