chạy sáng thì trưa ăn ở DL luôn chứ đâu nữa, từ DG lên chân đèo Chuối là bắn nhiều nhoenCác anh cho hỏi trưa ghé ăn ở đâu? tân phú giờ bắn tốc độ còn rát ko mấy anh? Bắn những chỗ nào ạ?
chạy sáng thì trưa ăn ở DL luôn chứ đâu nữa, từ DG lên chân đèo Chuối là bắn nhiều nhoen
Tập trung quan sát, chạy đúng tốc độ ko lo gì cả.
Đi phú yên mai về thì hơi hơi chứ dalat gần xịtGiờ đi,chiều mai về có bị khùng ko các a?
Ăn trưa quán sát chân đèo bảo lộc, cá suối rau rừng...quán suối bạc ăn cũng ngon, chị chủ quán nhiệt tình
đúng vậy, vì hệ thống theo dõi giao thông của xxx QL20 DN có mặt rải rác, chỉ sợ anh chủ ko để ý mấy khúc 60, 50Tập trung quan sát, chạy đúng tốc độ ko lo gì cả.
Qua đây ăn sáng
Attachments
-
94,9 KB Đọc: 12
Chỉ sợ lơ là, chạy ngang bản khu dân cư méo để ý đạp 56km/h là 8 xị ra đi ... Kakaka mật độ dân cư dọc QL20 ở Đồng Nai là đông khủng khiếp, nó ko vắng vẻ như khu Đạ Hoai hay Di Linhđúng vậy, vì hệ thống theo dõi giao thông của xxx QL20 DN có mặt rải rác, chỉ sợ anh chủ ko để ý mấy khúc 60, 50
Nên lần nào đi đl b20 cũng xuất phát tầm 3h sáng 9h ăn bánh căn yetsinChỉ sợ lơ là, chạy ngang bản khu dân cư méo để ý đạp 56km/h là 8 xị ra đi ... Kakaka mật độ dân cư dọc QL20 ở Đồng Nai là đông khủng khiếp, nó ko vắng vẻ như khu Đạ Hoai hay Di Linh
5 năm trở lại đây em mới đi Đà Lạt thường xuyên và chỉ như sau:
20:00 ~ 22:00 đề pa từ BH, lên Đèo Bả Lộc ghé Đức Mẹ Suối BInh An, Kinh sách xong ngủ khoảng 30 ~ 45 phút, sau đó vào KDL Damri cho tụi nhóc chơi mỗi trò xe trượt cảm giác mạnh, xong làm ly cafe rồi lên ĐL ăn trưa rồi nhận phòng. Lúc về cũng chỉ ghé Đức Mẹ Suooisc Bình Anh xong là về thẳng nhà.
Lần gần đây thì em thay đổi không ghé Damri nữa mà ghé chỗ thác Datanla cũng cho tụi nhóc chơi xe trượt
20:00 ~ 22:00 đề pa từ BH, lên Đèo Bả Lộc ghé Đức Mẹ Suối BInh An, Kinh sách xong ngủ khoảng 30 ~ 45 phút, sau đó vào KDL Damri cho tụi nhóc chơi mỗi trò xe trượt cảm giác mạnh, xong làm ly cafe rồi lên ĐL ăn trưa rồi nhận phòng. Lúc về cũng chỉ ghé Đức Mẹ Suooisc Bình Anh xong là về thẳng nhà.
Lần gần đây thì em thay đổi không ghé Damri nữa mà ghé chỗ thác Datanla cũng cho tụi nhóc chơi xe trượt
Nên lần nào đi đl b20 cũng xuất phát tầm 3h sáng 9h ăn bánh căn yetsin