Vầy hay nèLFC, xe HÀNG ĐẦU không dành cho người ĐẦU HÀNG
- Tags
- toyota land cruiser
Hê hê kệ họ đồn đoán thì ae mới có cái xe tuần duyên hạm mặt đất giá rẻ maf đi, chứ xe mà ăn it xăng xem ko bao giờ có giá đó, vd con PRADO 203-205 máy 2.7 ăn ít xăng hơn 3-4l/100km nhưng giá lại gần gấp đôi Landtrước em hay chở vợ con đi Đà Nẵng nghỉ hè bằng chiếc everet khi đến tp Vnh thấy mọi người cũng hơi mệt, em hỏi có chạy tiếp vào trong ko?cả nhà lắc đầu , thôi ba cho cả nhà nghỉ lai mai đi cho đỡ mêt em đành thuê ks ngủ lai, hè vừa rồi đi Qui Nhơn bằng land già em cũng hỏi thì mọi người nói khi nào ba mệt thì nghỉ chứ cả nhà vẫn bình thường ,.đường dài mới biết ngựa hay chứ loanh quanh trong tp hoặc đi một đoạn đường ngắn thời gian chạy khoảng 2-3h thì khó nhận ra để mà so sánh lắm ! nên khi đọc bài tư vấn mua xe trên báo thấy toàn chuyện xăng cộ tùm lum khiếp quá! ko biết ho đã cầm lái những chiếc xe đó chưa hay toàn anh hùng bàn phím hử các cụ ?
trước em hay chở vợ con đi Đà Nẵng nghỉ hè bằng chiếc everet khi đến tp Vnh thấy mọi người cũng hơi mệt, em hỏi có chạy tiếp vào trong ko?cả nhà lắc đầu , thôi ba cho cả nhà nghỉ lai mai đi cho đỡ mêt em đành thuê ks ngủ lai, hè vừa rồi đi Qui Nhơn bằng land già em cũng hỏi thì mọi người nói khi nào ba mệt thì nghỉ chứ cả nhà vẫn bình thường ,.đường dài mới biết ngựa hay chứ loanh quanh trong tp hoặc đi một đoạn đường ngắn thời gian chạy khoảng 2-3h thì khó nhận ra để mà so sánh lắm ! nên khi đọc bài tư vấn mua xe trên báo thấy toàn chuyện xăng cộ tùm lum khiếp quá! ko biết ho đã cầm lái những chiếc xe đó chưa hay toàn anh hùng bàn phím hử các cụ ?
Chẳng biết nhà bác như nào chứ nhà em thì trước nay đi đâu toàn bằng Everest (em trải qua 2 đời Everest rồi)! Chạy từ Hà Nội lên Điện Biên theo (QL6) hơn 500km thôi nhưng cũng phải đi từ 5h sáng đến 5h chiều mới đến nơi! Mọi người cười và bọn trẻ cười đùa phơ phớ, đến trưa mình em chạy mọi người ngủ hết, tới Điện Biên chỉ em mệt còn mọi người tỉnh như sáo, đòi đi thăm thú chỗ nọ chỗ kia luôn và ngay! Còn chạy tuyến Hà Nội-Cửa Lò thì quá đơn giản rồi, còn thoải mái hơn 1 chuyến đi dạo trong nội đô! Phải công nhận xe Everest nó ồn thật, nhưng ồn do tiếng động cơ dầu Diezel to hơn, âm thanh dội vào cabin nhiều hơn 1 chút thôi, chạy tốc độ trên 50 chỉ nghe thấy tiếng rít theo nhịp ga. Còn về độ chắc-đầm-khoẻ thì với 143 sức ngựa, chắc không thua xe nào cùng hạng.
Còn riêng về xe Toyota, em vẫn tâm niệm và bảo với mọi người nếu mua thì em chỉ mua Land Cruiser mà thôi, còn dòng sedan thì phải là Camry nhập Mẹo, các xe khác của Toy như Inova, Fortuner, Altis, Vios sẽ không bao giờ là lựa chọn của em khi tìm xe cùng phân khúc! Em trai em đang chạy con Fortuner AT 4x2 đời 2014, em lái thử thì đúng là thua xa con Everest của em về mọi mặt, ngoại trừ mỗi cái là đỡ ồn hơn thôi!
em còn câu chuyện này nữa.. có cậu em chơi vói nhau khá lâu òi cách đay hơn 1 năm hôm thuê chiêc land 2005 di phượt về kể lại . xe e đang lao vù vù trên đường mòn HCM đoạn qua đia phận tỉnh Thanh Hóa bỗng nhiên thấy nhòe hết kíinh lái xe lắc vặn nghiêng ngã nhưng ko bị lât cả đoàn nhìn ra xung quoanh ko thây đường mà thấy toàn mía dân họ trồng , a em mở cửa chui ra nhìn nhau nhưng thấy ko ai bi xây xát cả , cả đoàn định thần xong tài xế lên xe xe nổ máy gài cầu ư ử mấy phát chiếc xe thoát khỏi vũng lầy bò lên mặt đường đưa cả đoàn về HN an toàn . Những lúc ko may như thế mới thấy đc giá trị của nó nên từ khi mua đến giờ mỗi lần đổ xăng là em lại thấy rất vui vì lại đc đồng hành với một ngươi bạn
trên đường luôn luôn cho mình cảm giác đc AN TOÀN các bác ợ..!
trên đường luôn luôn cho mình cảm giác đc AN TOÀN các bác ợ..!
nhà em mỗi chuyến di thường có 5 người trong đó thì 3 người bị say xe rồi , nên nhiều khi muôn đưa mọi người đi Tây bắc thăm thú 1 chuyến mà cũng khó .Chẳng biết nhà bác như nào chứ nhà em thì trước nay đi đâu toàn bằng Everest (em trải qua 2 đời Everest rồi)! Chạy từ Hà Nội lên Điện Biên theo (QL6) hơn 500km thôi nhưng cũng phải đi từ 5h sáng đến 5h chiều mới đến nơi! Mọi người cười và bọn trẻ cười đùa phơ phớ, đến trưa mình em chạy mọi người ngủ hết, tới Điện Biên chỉ em mệt còn mọi người tỉnh như sáo, đòi đi thăm thú chỗ nọ chỗ kia luôn và ngay! Còn chạy tuyến Hà Nội-Cửa Lò thì quá đơn giản rồi, còn thoải mái hơn 1 chuyến đi dạo trong nội đô! Phải công nhận xe Everest nó ồn thật, nhưng ồn do tiếng động cơ dầu Diezel to hơn, âm thanh dội vào cabin nhiều hơn 1 chút thôi, chạy tốc độ trên 50 chỉ nghe thấy tiếng rít theo nhịp ga. Còn về độ chắc-đầm-khoẻ thì với 143 sức ngựa, chắc không thua xe nào cùng hạng.
Còn riêng về xe Toyota, em vẫn tâm niệm và bảo với mọi người nếu mua thì em chỉ mua Land Cruiser mà thôi, còn dòng sedan thì phải là Camry nhập Mẹo, các xe khác của Toy như Inova, Fortuner, Altis, Vios sẽ không bao giờ là lựa chọn của em khi tìm xe cùng phân khúc! Em trai em đang chạy con Fortuner AT 4x2 đời 2014, em lái thử thì đúng là thua xa con Everest của em về mọi mặt, ngoại trừ mỗi cái là đỡ ồn hơn thôi!
Em theo dõi các bác từ ngày đầu thành lập, tranh thủ thời gian rãnh lúc làm việc để đọc còm mà đọc không kịp. Giờ phải đăng ký cái nick để oánh dấu!
bác muốn gắn bộ này thì em khuyên bác.đừng mua về tự gắn lúc nó bị trục trặc thì không biết kêu ai.tốt nhất bác nến đến mấy chỗ chuyên gắn có gì người ta còn bảo hành cho bác.hình như gara của ngài @SUV7Seats có gắn bộ này bác thử liên lạc với bác SUV xem thế nào.có gì bác alo cho em nhébac toan saigon oi , cai start stop cua bac xai tot ko ? em oder cai nay ve dinh gan cho xe duoc o?
![]()
smartkey em gắn gần 3 năm rồi thấy dùng ổn định chưa thấy bị trục trặc gì chỉ có thay Pin của remode thôi
Gắn bộ S&S này cũng hay, có loại còn có khóa cửa, lên kính, gập gương tự động, đề xe từ xa (AT), có cả khóa cảm ứng đề phòng khi khóa hết pin.
Em cũng đã từng tự lắp bộ này, nói chung nếu hàng độ riêng cho từng loại xe thì lắp rất khỏe, chỉ P&P. Lắp xong thì chỉ thấy sướng mỗi lúc lên xuống xe, hoặc khi chạy đêm thì cái đèn ở nút bấm sáng rất đẹp. Còn lại chả thấy gì hơn, giá cũng chát nữa!
Em cũng đã từng tự lắp bộ này, nói chung nếu hàng độ riêng cho từng loại xe thì lắp rất khỏe, chỉ P&P. Lắp xong thì chỉ thấy sướng mỗi lúc lên xuống xe, hoặc khi chạy đêm thì cái đèn ở nút bấm sáng rất đẹp. Còn lại chả thấy gì hơn, giá cũng chát nữa!
tại bác ít cho đi oto nên không quen nên mới bị say thôi,cho đi vài lần sẽ quen và hết saynhà em mỗi chuyến di thường có 5 người trong đó thì 3 người bị say xe rồi , nên nhiều khi muôn đưa mọi người đi Tây bắc thăm thú 1 chuyến mà cũng khó .
xe Everest 2 băng ghế sau cùng còn thua xa Inova.chỉ dành cho trẻ con ngồi thôi.Chẳng biết nhà bác như nào chứ nhà em thì trước nay đi đâu toàn bằng Everest (em trải qua 2 đời Everest rồi)! Chạy từ Hà Nội lên Điện Biên theo (QL6) hơn 500km thôi nhưng cũng phải đi từ 5h sáng đến 5h chiều mới đến nơi! Mọi người cười và bọn trẻ cười đùa phơ phớ, đến trưa mình em chạy mọi người ngủ hết, tới Điện Biên chỉ em mệt còn mọi người tỉnh như sáo, đòi đi thăm thú chỗ nọ chỗ kia luôn và ngay! Còn chạy tuyến Hà Nội-Cửa Lò thì quá đơn giản rồi, còn thoải mái hơn 1 chuyến đi dạo trong nội đô! Phải công nhận xe Everest nó ồn thật, nhưng ồn do tiếng động cơ dầu Diezel to hơn, âm thanh dội vào cabin nhiều hơn 1 chút thôi, chạy tốc độ trên 50 chỉ nghe thấy tiếng rít theo nhịp ga. Còn về độ chắc-đầm-khoẻ thì với 143 sức ngựa, chắc không thua xe nào cùng hạng.
Còn riêng về xe Toyota, em vẫn tâm niệm và bảo với mọi người nếu mua thì em chỉ mua Land Cruiser mà thôi, còn dòng sedan thì phải là Camry nhập Mẹo, các xe khác của Toy như Inova, Fortuner, Altis, Vios sẽ không bao giờ là lựa chọn của em khi tìm xe cùng phân khúc! Em trai em đang chạy con Fortuner AT 4x2 đời 2014, em lái thử thì đúng là thua xa con Everest của em về mọi mặt, ngoại trừ mỗi cái là đỡ ồn hơn thôi!