Mợ đấy à!!! Chân cẳng thế nào rồi??? Vụ này phải chịu khó nằm mùng chống... muỗi một thời gian mới mau lành được mợ ơi.
Trong tình hình thực tế hiện nay, em với mợ phải cố gắng âm thầm chịu đựng, rồi rón rén "trả thù" sau cũng chưa muộn...
. Em đang vừa nghe nhạc vừa nín thở đi theo bác BB ăn "MẦM ĐÁ" đây. Mợ nghe với em cho vui :
http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/07/05F630C3/
Quả thật bác BB, @RR , Lão Tà, @Phongluu... đã có chuyến đi quá ấn tượng (chắc chỉ trong OS mới có). Đến Đà Nẵng lại được bác @Hatrangphat tiếp đón nữa thì trên cả tuyệt vời... chẹp chẹp.
- Phong Lưu công tử, thì ngoài cái tên Giang trùng với Mợ thì hình như lão ấy cùng họ với Đoàn Dự hay sao ấy mợ ạ