Sáng hôm sau, cùng với 2 người bạn nữa chuẩn bị đồ đạc và lương thực, thực phẩm để lên Great Smoky Mountain.
Qua cung đường có tên là Blood Mountain:
Cuộc vui đã thực sự bắt đầu..
Tại một điểm dừng nghỉ trên Blood Mountain:
Càng lên gần Smoky Mountain, cảnh rừng càng đẹp mê man:
Tới căn cabin gỗ mà bạn bè đã book trước, trời se lạnh, khoảng dưới 20 độ C:
Qua cung đường có tên là Blood Mountain:
Cuộc vui đã thực sự bắt đầu..
Tại một điểm dừng nghỉ trên Blood Mountain:
Càng lên gần Smoky Mountain, cảnh rừng càng đẹp mê man:
Tới căn cabin gỗ mà bạn bè đã book trước, trời se lạnh, khoảng dưới 20 độ C:
Đời chả biết có được 1 dịp đi như thế này ko, chúc bác bình an và tận hưởng chuyến đi mà bất cứ tay nài nào cũng khao khát. Còn chungtx thì bị đào thải khỏi sự phát triển chung của các rider thực thụ rồi, giờ chỉ nên lo việc hậu cần thôi.
Buổi sáng cùng bạn chạy lên Tail of Dragon:
Cảm nhận được tự mình ôm cua trên cung đường mong ước của bikers trên thế giới quả là không thể tả nổi.
Còn chụp hình với tay cameraman của Killboy.com:
Về lại Deals Gap restaurant ăn sáng:
Ôm quá hết lốp cbnr:
Tree of Shame:
Sau đó lại cùng nhau trải hồn theo tay lái trên cung đường Cherohala Skyway tuyệt đẹp:
Và lại hết cả lốp trên cung này:
Cảm nhận được tự mình ôm cua trên cung đường mong ước của bikers trên thế giới quả là không thể tả nổi.
Còn chụp hình với tay cameraman của Killboy.com:
Về lại Deals Gap restaurant ăn sáng:
Ôm quá hết lốp cbnr:
Tree of Shame:
Sau đó lại cùng nhau trải hồn theo tay lái trên cung đường Cherohala Skyway tuyệt đẹp:
Và lại hết cả lốp trên cung này:
Last edited by a moderator:
Nhìn cung đường - mấy con ngựa sắt và cảnh vật...thật là đã. Có 1 dịp vi vu như thế này thì còn gì bằng....