RE: Lắp máy tính trên xe hơi
Tôi vừa lắp một em màn hình DVD và TV trong xe, được 2 ngày thì thấy không hiệu quả lắp vì vừa đi không thể vừa xem được, như vậy rất nhức mắt và dễ gây tai nạn. Lúc chạy toàn phải để chế độ Night mode cho đỡ nhức mắt, chủ yếu là nghe TV là chính. Nếu bây giờ có máy tính thì cũng chẳng biết để làm gì hơn, mà màn máy tính lại còn to thì càng nhức mắt hơn. Mục đích của máy tính có lẽ cũng chỉ dừng lại ở nghe nhạc và xem phim, chứ rõ ràng là không thể làm việc trên xe được khi lái (lúc đỗ xe thì vào quán có máy lạnh còn hơn).
Tuy nhiên, máy tính có cái tiện là không phải mất tiền mua đĩa, có thể download thoải mái và khá linh hoạt trong sử dụng các phần mềm. Theo tôi hay nhất là có thể dùng GPS được dễ dàng và có nạp được nhiều bản đồ theo ý muốn. Nhược điểm đắt tiền và nếu hỏng thì thay thế cũng khá tốn kém. Mà mỗi lần tắt máy, khởi động lại máy tính thì lâu mệt nghỉ luôn. Lúc đó muốn bật cái camera lùi lên chắc phải đợi đến 2 phút. Bây giờ cái monitor thường của tôi khởi động camera lùi khi bắt đầu đề máy cũng phải mất đên 5-10' rồi, cũng khá lâu vì leo lên xe là muốn lùi rồi đi tiếp luôn mà (đang nổ máy mà cài số lùi thì nhanh).
Nhưng thực ra, nếu đi ở VN chủ yếu di chuyển trong thành phố, ngồi trong xe nhiều nhất trong thành phố cũng chỉ là 1h, thì xem nghe nhạc và xem phim là mấy --> màn hình có tích hợp DVD là đủ rồi. Lắp máy tính chỉ hơn được mỗi chức năng GPS, mà chức năng này đi trong phố thì mấy khi cần. Hơn nữa, tôi thấy một số màn hình có ngõ vào cho GPS. Tôi lắp em Caska thấy có ngõ cho GPS. Bác Minhkhoi cũng nói đang nghiên cứu đặt hàng bản đồ và nhập em này về trang bị cho bác nào dùng đầu caska.
Chốt lại mua một em monitor có DVD và TV tuner là ổn rồi, nếu có thêm ngõ GPS để sau này mua một cái về dùng là vừa. Chứ máy tính chả biết dùng làm gì.
Tôi vừa lắp một em màn hình DVD và TV trong xe, được 2 ngày thì thấy không hiệu quả lắp vì vừa đi không thể vừa xem được, như vậy rất nhức mắt và dễ gây tai nạn. Lúc chạy toàn phải để chế độ Night mode cho đỡ nhức mắt, chủ yếu là nghe TV là chính. Nếu bây giờ có máy tính thì cũng chẳng biết để làm gì hơn, mà màn máy tính lại còn to thì càng nhức mắt hơn. Mục đích của máy tính có lẽ cũng chỉ dừng lại ở nghe nhạc và xem phim, chứ rõ ràng là không thể làm việc trên xe được khi lái (lúc đỗ xe thì vào quán có máy lạnh còn hơn).
Tuy nhiên, máy tính có cái tiện là không phải mất tiền mua đĩa, có thể download thoải mái và khá linh hoạt trong sử dụng các phần mềm. Theo tôi hay nhất là có thể dùng GPS được dễ dàng và có nạp được nhiều bản đồ theo ý muốn. Nhược điểm đắt tiền và nếu hỏng thì thay thế cũng khá tốn kém. Mà mỗi lần tắt máy, khởi động lại máy tính thì lâu mệt nghỉ luôn. Lúc đó muốn bật cái camera lùi lên chắc phải đợi đến 2 phút. Bây giờ cái monitor thường của tôi khởi động camera lùi khi bắt đầu đề máy cũng phải mất đên 5-10' rồi, cũng khá lâu vì leo lên xe là muốn lùi rồi đi tiếp luôn mà (đang nổ máy mà cài số lùi thì nhanh).
Nhưng thực ra, nếu đi ở VN chủ yếu di chuyển trong thành phố, ngồi trong xe nhiều nhất trong thành phố cũng chỉ là 1h, thì xem nghe nhạc và xem phim là mấy --> màn hình có tích hợp DVD là đủ rồi. Lắp máy tính chỉ hơn được mỗi chức năng GPS, mà chức năng này đi trong phố thì mấy khi cần. Hơn nữa, tôi thấy một số màn hình có ngõ vào cho GPS. Tôi lắp em Caska thấy có ngõ cho GPS. Bác Minhkhoi cũng nói đang nghiên cứu đặt hàng bản đồ và nhập em này về trang bị cho bác nào dùng đầu caska.
Chốt lại mua một em monitor có DVD và TV tuner là ổn rồi, nếu có thêm ngõ GPS để sau này mua một cái về dùng là vừa. Chứ máy tính chả biết dùng làm gì.
Last edited by a moderator: