Đoàn trên đường về sém...rẽ trái để Vũng Tàu thẳng tiến rồi...cũng may là cụ msg hok gửi F1 cho cherie, chứ không thì giờ này còn ngồi hóng gió biển


Hê hê, gần nhà mà, có gì thì cứ đu theo anh để được nghe NSUT hát nèquangtin nói:Ăn chơi hoành tráng ghê taPhải có dịp đu theo con Morning mới dc ^^![]()
Ặc...giờ này mà ở VT thì bác msg chắc bỏ xe đi tàu cánh ngầm về quá. Về hết rồi bác, nhưng không về thẳng Xa Lộ HNnisibili nói:Tiếp nữa đê bác nguyengiao ui. Vậy giờ này các bác đang ở VT hả???
Bác í đang hát: ..."ngoài kia có chú bé nhìn con xe, hãy coi chừng đó nhe!"..nguyengiao nói:Hê hê, gần nhà mà, có gì thì cứ đu theo anh để được nghe NSUT hát nèquangtin nói:Ăn chơi hoành tráng ghê taPhải có dịp đu theo con Morning mới dc ^^![]()
![]()
![]()
![]()
Phong cách rất "Cao Minh" giản dị, ngồi phơi nắng hát nè
![]()