Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

DAOTHOAT nói:
Em post cai đường này các bác tham khảo
điểm khởi hành -hồ Trị an
điểm đến  thị xã Ma ra gui
độ dài cung 101 km đi xuyên rừng quốc gia Nam cát tiên.

Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 06-07/11
 
@@@@@@@@@@@@ Mà tuần này em ko đi được đâu ..xe em còm đang  ở tận ngoài Hà Nội lận .các bá quăn em hoài
Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 06-07/11
Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 06-07/11
Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 06-07/11
Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 06-07/11
Căn bản là máu ko thôi, nếu máu lên tới não thì lấy Rang Rover mà đi bác .
 Q. lo câu cá ko đi được nhưng D. cực máu đó bác Đào
Em thì im re ko dám hó hé tí nào .
 
Hạng C
18/5/10
928
7
18
xóm phá xe !!!
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

Em dat cuc gach cung cac bac luon,nghe cac bac di tuan nay ma mung ghe.. vi tuan sau co viec ma dinh leo luon de di.. ma gio di tuan nay thi het biet roi... E chuan bi xe co cung ok rui.. ah ma chua mua binh dien nua.. de mai di mua do roi mua cai binh moi luon kakak... 1 runner cui.. 1nai,1 cha...
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: theo tinh thần Cuộc họp vào ngày 12/10/2010
Theo tinh thần ăn bờ ngủ bụi là chính, vì vậy chuyến này chú trọng việc tự trang bị cũng như chuẩn bị của các thành viên tham gia. Chuyến này không chuẩn bị đầy đủ sẽ là kinh nghiệm cho các chuyến sau ...:).  Vì vậy các bác tham guia lưu ý nhé:

1. Thực phẩm và nước uống: Mỗi xe cần 1 thùng nước suối 20lit
a. Ưu tiên 1 về tự chuẩn bị đồ ăn cho cá nhân.
b. Đoàn sẽ trang bị thực phẩm VỪA ĐỦ cho buổi tối
c. Thực đơn buổi sáng sẽ là: 1 Ly mì gói.

2. Vật dụng cá nhân:
a. Các bác tự trang bị đồ dùng và phương tiện ngủ qua đêm ( lều, võng ...)
b. Nhu yếu phẩm

3. Dụng cụ cần thiết và bắt buộc:
a. Bắt buộc mỗi xe tự trang bị bộ đàm và đồ sạc theo xe dùng sạc cho ngày thứ 2
b. Các vật dụng cần thiết cho offroad : Cáp kéo, ma ní, dao, cuốc

YÊU CẦU HỖ TRỢ: Các bác vui lòng cố gắng chung sức chuẩn bị
033102beer_1_prv.gif

1. Cần 1 xe mua giúp em 50 phần mì ăn liền, loại dùng ly như buổi off tại Đà Lạt.
2. Cần 1 tấm bạt để che mưa buổi Gala dinner: diện tích 8mx8m
3. Cần 1 thau nhôm cũ để đốt than nướng thịt
4. Cần 1 nồi lớn nấu nước nóng pha mì cho buởi sáng ngày thứ  2
5. Mua thực phẩm cho đêm galadinner, bác Huy Dmax đã nhận trách nhiệm lo cho đoàn.

CÁC NHÀ TÀI TRỢ: CUỘC VUI SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ PHẦN THƯC UỐNG TỪ NHÀ TÀI TRỢ CHIVAS CHO ĐÊM GALADINNER
033102beer_1_prv.gif


Chi phí dự kiến khoảng 250k/thành viên. Miễn phí cho các mem nữ

RẤT MONG SỰ CHUNG SỨC CỦA CÁC BÁC.
HOTLINE: 0908.622.722 F1racer
 
Tập Lái
27/12/09
28
0
0
57
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

Các bác máu ghia, cho em đặt cục gạch
 
Hạng C
8/4/09
964
7
18
49
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

Mục số 1: Muc chịu trách nhiệm
Mục số 2: Nhờ bác Phalgl lên tiếng, hình như hội Jeep mỉnh có cái bạt to thì phải, nếu không em sẽ đem theo cái bạt....phơi cafe vậy:D
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

3. Dụng cụ cần thiết và bắt buộc:
a. Bắt buộc mỗi xe tự trang bị bộ đàm và đồ sạc theo xe dùng sạc cho ngày thứ 2
b. Các vật dụng cần thiết cho offroad : Cáp kéo, ma ní, dao, cuốc


em có bộ đàm của hội FFC , xưa dùng vẫn tốt , nay không liên lạc được với các bộ đàm khác trong đoàn ,
F1 chỉ bật từ kênh 1 sang kênh 3 là ok , nhưng thử rồi vẫn không được(2 cái của em thì vẫn liên lạc với nhau được , chứng tỏ nó không hư , chỉ khác tần số thôi)
bác nào biết chỗ chỉnh tần số chỉ em , mai em đi chỉnh lại.
Cáp mua loại nào , Ma Ní ... bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp chỗ mua vào loại cần trang bị, em đã móc cáp vài lần chảy hết máu tay, dùng cáp mềm có ok không?
Dao thì em có sẵn cố gắng ăn cắp dao gọt trái cây của bà cả , nghe trộm được loại này sx từ thái lan
hẹn gặp các bác tại điểm hẹn sáng thứ 7.
theo em nên đi sớm hơn chút và cố gắng đúng giờ .
 
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

@ daugia: em nghĩ bộ đàm của bác vẫn còn dùng được, bác cứ đem cả 2 cái đi nhé. Em chỉnh lại cho.
@ Bác muc đem theo cái bạt nhé.
@ all: an uống thỉ sáng ngày CN sẽ ăn sáng tự túc, hôm vừa rồi em thấy bác Đạt chuẩn bị rất kỹ cho bữa sáng và cả bữa tối ...rất chuyên nghiệp, cái này anh em mình phải học hỏi.
Các bác nhớ đem theo cáp 12ly và 1 sợi cáp mềm nhé, mỗi xe trang bị ít nhất 4 ma ní phù hợp với xe mình và xe đồng đội, chuyến này sẽ chia đội đi nên không thể " mượn" dụng cụ của nhau. Việc thiếu chuẩn bị của 1 thành viên sẽ làm ảnh hưởng tới toàn đội. Xe em đã trang bị cáp mềm do bác Đạt mua giúp, hôm rồi test nhẹ thấy tạm ổn.
 
Hạng B2
24/9/10
313
0
0
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

mấy bác này thay đổi chóng mặt quá, em lên kế hoạch cho tuần sau hết rùi bây giờ đi tuần này thì bít sao đây ta
20.gif
20.gif
20.gif
. chắc phải nghiên cứu tiêp thôi, bây giờ chỉ giám đặt nửa cục gạch thôi,thương lượng được sẽ báo các bác sau hu hu
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Re:Lên đường chinh phục cung khủng: Mã Đà - Dầu Giây: 12-13/11

thuybinh nói:
mấy bác này thay đổi chóng mặt quá, em lên kế hoạch cho tuần sau hết rùi bây giờ đi tuần này thì bít sao đây ta
20.gif
20.gif
20.gif
. chắc phải nghiên cứu tiêp thôi, bây giờ chỉ giám đặt nửa cục gạch thôi,thương lượng được sẽ báo các bác sau hu hu
em cũng buồn quá bác ơi, thật đấy. Thứ 7 đi, CN về thì lại kẹt 1 buổi tiệc của 1 bác trong hội nữa, lại định dời sang thứ 6 đi, thứ 7 về ....nhưng lần này em không dám quyết định nữa, dời thêm 1 lần nữa chẳng khác nào đẽo cày giữa đường, dù gì thì mình cũng vì mọi người ...mong các bác hiểu nhé. Tình thần em chuyến này nói chung giảm hẳn cũng vì mấy cái ngày mà mình không quyết định được:(