Bền thì ok nhật làm "bền", em không biết đồ nhật sao. Giờ nhà em sau khi mê hàng máy móc/gia dụng (mua ở nhật ship về VN) thì qua mua hàng Pháp/Đức thì thấy anh Nhật vẫn chưa có tuổi....
Ai cũng biết xe cub 50 hay dream II thần thánh bền hơn Air Blade hay SH gì đấy mà giờ các bác có ai đi Cub 50 hay Dream II nữa không, hay lúc mới ra tay ga chạy dây đai thì ai cũng bảo mau hư/khó sửa/sửa mắc hơn xe số --> tới h thì sao ? Ai "nghèo" mới đi xe số (không nói dạng Exciter hay PKL)
Do dân VN xe hơi vẫn còn là xa xỉ & "Tâm lý ăn chắc mặc bền" chứ khi đời sống lên em cũng nghĩ như Âu - Mỹ thôi. (như dân China thì Lexus tuổi tí so với mấy anh kia)
Ngay cả sếp Lexus còn mong muốn phấn đấu để "đẳng cấp" = Merc, BIM cơ mà.
P/S: Nếu thu nhập em không ổn định và lâu lâu có "1 cục" em sẽ mua Lexus, còn nếu đều đều thì Merc - BIM thẳng tiến (em nghe review porschecòn bền hơn Merc BIM nhiều)
Bác nói cái này ko đúng, nhà Boss em xài đồ Đức : Máy Giặt, tủ lạnh, (Bosch) , bàn ngồi Toilet ( auto) của Đức luôn mà cùi bắp hết chỗ nói
Máy giặt mới 2 năm tự nhiên lăn đùng ra chết, kêu thợ vào potay bán ve chai 100K
Tủ lạnh: Lâu lâu tự nhiên đá ko đông , kêu chính hảng vào sửa , 2 ngày mới vào , chọt cái gì đó 5ooK chạy ok. tháng sau bị lại y vậy
Bàn ngồi : lâu lâu mất chế độ tự động , alo chính Hãng , thợ đến chọt vài cái chạy lại 500K , vài bữa bị lại . Chán quá ổng đổi qua hàng Japan...cho nó lành