cool box có cho vui thui bác ơi, lúc trước mình cũng xài cái này, sau một thời gian thì có những kết luận:
1. Nhiệt độ không lạnh, nước chỉ hơi man mát chẳng ướp bia được, khi mới lên xe thì nước hơi ấm ấm, chạy khoảng 50km thì nó mới lạnh lạnh nhưng đã đến nơi roài thành ra khỏi uống.
2. Dung tích nhỏ xíu, chỉ đựng được một hai chai nước, khi đi xa hoặc có picnic thì không đáp ứng nổi.
3. Vệ sinh mất công, phải lau chùi thường, đọng nước trong dàn ống thì thua, thời gian là bắt đầu có mùi khác, trái cây để quên trong đó là mệt mỏi, chưa kể là nấm mốc hay vi khuẩn sinh sôi trong đó không an tâm lắm.
Sau này đổi xe khác thì mình không cần cool box mà thay thế bằng một cái thùng trữ lạnh chỉ khoảng và chục obàmóa bia ướp cả thùng, trái cây ê hề, rượu mạnh vài chai được hơn 3 ngày vẫn còn lạnh, xách xuống bãi biển chơi từa lưa cũng được, khi về mua hải sản có sẵn thùng ướp khỏi mua thùng xốp, không còn quan tâm đến vụ vệ sinh.
1. Nhiệt độ không lạnh, nước chỉ hơi man mát chẳng ướp bia được, khi mới lên xe thì nước hơi ấm ấm, chạy khoảng 50km thì nó mới lạnh lạnh nhưng đã đến nơi roài thành ra khỏi uống.
2. Dung tích nhỏ xíu, chỉ đựng được một hai chai nước, khi đi xa hoặc có picnic thì không đáp ứng nổi.
3. Vệ sinh mất công, phải lau chùi thường, đọng nước trong dàn ống thì thua, thời gian là bắt đầu có mùi khác, trái cây để quên trong đó là mệt mỏi, chưa kể là nấm mốc hay vi khuẩn sinh sôi trong đó không an tâm lắm.
Sau này đổi xe khác thì mình không cần cool box mà thay thế bằng một cái thùng trữ lạnh chỉ khoảng và chục obàmóa bia ướp cả thùng, trái cây ê hề, rượu mạnh vài chai được hơn 3 ngày vẫn còn lạnh, xách xuống bãi biển chơi từa lưa cũng được, khi về mua hải sản có sẵn thùng ướp khỏi mua thùng xốp, không còn quan tâm đến vụ vệ sinh.