điều gì đến phải đến, thuế tăng thì chi phí tăng ....cuối cùng cái gì cũng được tăng, chỉ có niềm vui người dân là giảm
Cụ quá chuẩn, em cũng nghĩ như cụ. Tính làm em 7C thay em KM cùi, nhưng suy đi tính lại, lại nuôi mí thèn NH. Thôi, để đó chạy.tammile nói:lúc đầu e cũng bon chen tính đổi chiếc 7 chỗ chạy thuế nhưng nghĩ lại phải mất thêm vài năm nuôi Ngân Hàng nên thui... đợi đủ tiền rùi làm luôn
hehe e với bác tiếp tục gắn bó với chân ngắn Morning qu yết tâm ko nuôi NH nữaazurika nói:Cụ quá chuẩn, em cũng nghĩ như cụ. Tính làm em 7C thay em KM cùi, nhưng suy đi tính lại, lại nuôi mí thèn NH. Thôi, để đó chạy.tammile nói:lúc đầu e cũng bon chen tính đổi chiếc 7 chỗ chạy thuế nhưng nghĩ lại phải mất thêm vài năm nuôi Ngân Hàng nên thui... đợi đủ tiền rùi làm luôn
Em cũng như 2 Bác..., vì sợ nui mấy thèn NH nên e mua MN, chứ lúc đầu cũng mơ mộng em chân dài...tammile nói:hehe e với bác tiếp tục gắn bó với chân ngắn Morning qu yết tâm ko nuôi NH nữaazurika nói:Cụ quá chuẩn, em cũng nghĩ như cụ. Tính làm em 7C thay em KM cùi, nhưng suy đi tính lại, lại nuôi mí thèn NH. Thôi, để đó chạy.tammile nói:lúc đầu e cũng bon chen tính đổi chiếc 7 chỗ chạy thuế nhưng nghĩ lại phải mất thêm vài năm nuôi Ngân Hàng nên thui... đợi đủ tiền rùi làm luôn
Cũng có giảm nhưng giảm được thuế này thì tăng thuế khác bù lại! Tăng nhiều hơn giảm để tăng ngân sách nhà nước đó bác!quangsgvn nói:Tăng thì dễ mà chưa bao giờ thấy giảm cả...