Một năm mới lên DL 1 lần có biết đường đâu bác, mà chắc sang năm ko đi nữa, chán ĐL rồi.quangly nói:Sao không đi Triệu Việt Vương ta???mà cứ chui đầu vào đường dốc này.
Đường kia chạy khỏe re mà không đi.
Các bác nếu sợ kẹt thì đi sớm một chút khoảng 8giờ sáng lên đó ăn sáng luôn ,vì hôm mùng 4 tết em có ghé thấy không kẹt ,lát sau mới thấy xe đổ lên qu1a đông luôn .
@ maylangthang : Chùa Châu thới như bãi xe tí xíu, cổng chùa 2 xe không lọt, gặp ngày Tết bò lên tới cổng phải kéo thắng tay xếp hàng vào cổng.
Mà sao các báo í không áp dụng thắng tay 1,2 nấc đủ không trôi xe, lúc nào nhích được thì cứ để thắng vậy mà nhấn ga, bố thắng không hại bằng bố côn. Có bác còn để thắng chạy cả mấy cây số nữa là !!
Mà sao các báo í không áp dụng thắng tay 1,2 nấc đủ không trôi xe, lúc nào nhích được thì cứ để thắng vậy mà nhấn ga, bố thắng không hại bằng bố côn. Có bác còn để thắng chạy cả mấy cây số nữa là !!
Chính xác, đường lên chùa này cũng dốc, lên rồi nhìn phong cảnh biển Bãi Bụt tuyệt đẹp.linh_allcar nói:e bị ở ngay dốc chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng,xe e V8 mà còn rống lên như bò vậy,thật là xót xe quá
chạy rành cũng tránh cho lành, tránh voi chả xấu mặt nàonamvios nói:bác nào tập lái gập dốc này thì thôi nhé @@
hung3b2 nói:Em leo dốc chùa núi Châu Thới Bình Dương kinh khiếp không kém
Mùng 4 kẹt xe nối dài mới ghê