Em cũng giống bác nghỉ VNPT sau 15 năm "vào sinh ra tử" nhưng thời gian nghỉ thì mới hơn 2 năm nay thôi. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu bác nhỉ!khle0102 nói:Thấy mấy bác nhắc VNPT làm em cũng nhớ, em cũng làm cho 1 Cty thuộc VNPT hơn 15 năm và đã nghĩ hơn 10 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.
Sorry bác chủ, thông cảm em nhé.
Ý em giống y chang ý páclamtan nói:@chauhungvnpt: em thấy bác bây giờ còn oanh liệt hơn ấy chứ
Đúng là một thời oanh liệt. Rất nhiều người "ngã ngựa"chauhungvnpt nói:Em cũng giống bác nghỉ VNPT sau 15 năm "vào sinh ra tử" nhưng thời gian nghỉ thì mới hơn 2 năm nay thôi. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu bác nhỉ!
1) Em không quan tâm BHXH vì thiếu tin tưởng, nghĩ em lấy một cục luôn rồi.hoangnhimgia nói:Vậy bác có 25 năm thâm niên đóng BHXH (nếu 10 năm sau khi nghỉ chơi VNPT bác vẫn tiếp tục đóng), khoảng 20 tuổi đi làm, vị chi bác tầm 45 tuổi?
Hỏi riêng nhé, cách đây 10 năm thì VNPT cũng còn vàng son lắm, sao bác nghỉ vậy, có chỗ son vàng hơn hả bác, 8 tý nhé
2) Vẫn còn vàng son nhưng cuối chu kỳ rồi, lý lịch em không được vàng son lắm nên em "dinh tê" trước, vài năm gần đây và đến giờ thấy quyết định của mình quá đúng
3) Bác có làm trong ngành à ?
Last edited by a moderator:
tronglam nói:Bác nào thích SW trợ lực thì kiếm mình nha!
Cái này Bác bí tỉ k cò nè!
bác cho mình biết hết bao nhiêu $$ để mình chuẩn bị nè
5 triệu bao ship và lắp đặt. <span style=""background-color: #ffff00; color: #ccffcc;"">Vì tronglam mua mới 10tr, dùng 1 năm bán lại 50% </span>thôi.choixongxu nói:tronglam nói:Bác nào thích SW trợ lực thì kiếm mình nha!
Cái này Bác bí tỉ k cò nè!
bác cho mình biết hết bao nhiêu $$ để mình chuẩn bị nè
Mấy bác hiểu lầm ý Tronglam rồi, bác ấy có ý định gả V2, ý bác ấy là so sánh với V2 của em là V2 bác ấy còn có thêm phần trợ lực.
Chia tay vợ (2) có 2 lý do:
chán vợ (hai) hoặc
bị vợ (2) chán.
Không biết các bác trong trường hợp nào mà thấy cứ đòi chia tay vợ (2) nhỉ ????
chán vợ (hai) hoặc
bị vợ (2) chán.
Không biết các bác trong trường hợp nào mà thấy cứ đòi chia tay vợ (2) nhỉ ????
Nhận được tin nhắn của bác chauhungvnpot rồi nhưng đang suy nghĩ chưa trả lời ngay được? xin lỗi bác
Tiếc thật off vũng tàu em cũng định xin theo nhưng ngay vào ngày 18, 19 em bận quá tiếc quá hà , off lần sau hú em với nha/.
Nghe các bác bàn về VNPT xôm tụ quá! em lấy tên vnpt cho dễ nhớ thôi vì em hay dùng tên này ở các diễn đàn khác, em mới làm được 11 năm thôi nhưng chắc trước sau gì em cũng ra đi thôi, cuộc sống phải thế ....
không bàn vnpt nữa nha các bác. Các bác cho em hỏi SW có trợ lực là sao vậy bác, R và R+ khác nhau thế nào vậy, em gà mờ quá đi, em chỉ biết em nó rộng và ăn uống vừa phải, giá cả cũng ok cò mọi cái khác mong các bác chỉ giúp, em đang lăn tăn giữa SW với em matiz
Tiếc thật off vũng tàu em cũng định xin theo nhưng ngay vào ngày 18, 19 em bận quá tiếc quá hà , off lần sau hú em với nha/.
Nghe các bác bàn về VNPT xôm tụ quá! em lấy tên vnpt cho dễ nhớ thôi vì em hay dùng tên này ở các diễn đàn khác, em mới làm được 11 năm thôi nhưng chắc trước sau gì em cũng ra đi thôi, cuộc sống phải thế ....
không bàn vnpt nữa nha các bác. Các bác cho em hỏi SW có trợ lực là sao vậy bác, R và R+ khác nhau thế nào vậy, em gà mờ quá đi, em chỉ biết em nó rộng và ăn uống vừa phải, giá cả cũng ok cò mọi cái khác mong các bác chỉ giúp, em đang lăn tăn giữa SW với em matiz
Last edited by a moderator:
Bác locvnpt hiện đang đầu quân cho vnpt tỉnh nào vậy bác? Em thì quý VNPT ở cái tình đồng nghiệp. Hôm rồi trên đường về Phan Thiết em bị 1 bác Ford Everest ép lề, đang định chửi thầm thì thấy cửa kính hạ xuống, bác sếp cũ của em thò đầu ra chào và chỉ trỏ vào V2 em, sau đó bác ấy gọi đt cho em hỏi thăm và dặn đi 1 mình lái xe cẩn thận. Thiệt tình khi rời VNPT em chẳng lưu số đt nào cả vậy mà bác ấy là sếp mà vẫn còn lưu số em làm em cảm động ghê.locvnpt nói:Nhận được tin nhắn của bác chauhungvnpot rồi nhưng đang suy nghĩ chưa trả lời ngay được? xin lỗi bác
Tiếc thật off vũng tàu em cũng định xin theo nhưng ngay vào ngày em thi tốt nghiệp rồi tiếc quá hà , off lần sau hú em với nha/.
Nghe các bác bàn về VNPT xôm tụ quá! em lấy tên vnpt cho dễ nhớ thôi vì em hay dùng tên này ở các diễn đàn khác, em mới làm được 11 năm thôi nhưng chắc trước sau gì em cũng ra đi thôi, cuộc sống phải thế thôi....