Thảo Luận Chung Loạn quá các bác !

Chẳng hiểu bọn này lấy đâu ra "hàng nóng" mà có nhiều thế các bác?
http://dantri.com.vn/c728...hieu-khich-cong-an.htm
Bản chất côn đồ, thái độ ngang tàng, hàng nóng luôn thủ sẵn trong người thế này, cộng với chất kích thích nữa thì điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ là một va chạm nhỏ chắc mọi người đều biết !
Loạn quá !
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Bọn này hàng nóng tụi nó chịu khó săn 1 tí là có thôi! Bây giờ chợ biên giới còn nhiều thứ khác nữa! Phải phạt bọn này thật nặng để răn đe!
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.409
113
laixehainam nói:
Bọn này hàng nóng tụi nó chịu khó săn 1 tí là có thôi! Bây giờ chợ biên giới còn nhiều thứ khác nữa! Phải phạt bọn này thật nặng để răn đe!
Cách đây 1 thời gian có lúc em rơi vào khủng hoảng nên trong đầu cũng nghĩ đến mua cái này. Bắt liên lạc ok hết. 10tr giao tới tận bến xe Miền Đông, ra nhận hàng thì nhận tiền. Nhưng sau đó có người khuyên "đừng mang cái súng trong người, nó khiến mình khó kiềm chế nóng giận hơn" nên em từ chối không mua nữa. Khoảng 4 tháng sau thì thấy anh chàng định bán súng cho em bị bắt (cùng với torng túi là 3 cái như cái em đặt hàng và 2-3 kiểu khác nữa) ! :) Hên quá chừng.
Nói vậy mới thấy, đến gà mờ no n choẹt như em mà còn có thể tìm hàng thì các anh chị giang hồ đâu có khó gì !!!
{sau đó em mua bình hơi cay và dùi cui điện gửi tặng người đó ở quê canh rẫy càfe. Chủ tịch xã biết chuyện, có quen biết nên bảo bên nào đó cấp cho người đó cái giấy phép sử dụng luôn cho phải phép. Em nói thật 100% không nổ nha. Không ngờ ở quê dễ hơn ở TP nhiều.}
 
Hạng C
28/6/12
522
0
16
40
shpy nói:
laixehainam nói:
Bọn này hàng nóng tụi nó chịu khó săn 1 tí là có thôi! Bây giờ chợ biên giới còn nhiều thứ khác nữa! Phải phạt bọn này thật nặng để răn đe!
Cách đây 1 thời gian có lúc em rơi vào khủng hoảng nên trong đầu cũng nghĩ đến mua cái này. Bắt liên lạc ok hết. 10tr giao tới tận bến xe Miền Đông, ra nhận hàng thì nhận tiền. Nhưng sau đó có người khuyên "đừng mang cái súng trong người, nó khiến mình khó kiềm chế nóng giận hơn" nên em từ chối không mua nữa. Khoảng 4 tháng sau thì thấy anh chàng định bán súng cho em bị bắt (cùng với torng túi là 3 cái như cái em đặt hàng và 2-3 kiểu khác nữa) ! :) Hên quá chừng.
Nói vậy mới thấy, đến gà mờ no n choẹt như em mà còn có thể tìm hàng thì các anh chị giang hồ đâu có khó gì !!!
{sau đó em mua bình hơi cay và dùi cui điện gửi tặng người đó ở quê canh rẫy càfe. Chủ tịch xã biết chuyện, có quen biết nên bảo bên nào đó cấp cho người đó cái giấy phép sử dụng luôn cho phải phép. Em nói thật 100% không nổ nha. Không ngờ ở quê dễ hơn ở TP nhiều.}

Nghe bác nói mà hãi thật.......:D