Vd Mẻrcedes thường hay gọi là Ngôi sao 3 cánh mà báo chí cũng hay gọi vui là " dành riêng cho fan hâm mộ ngôi sao 3 cánh "
Còn Ferrari và Lamborgini thì được gọi vui là Ngựa và Bò ....
Vậy
BMW có tên chính thức nào để cạnh tranh với tên "ngôi sao 3 cánh" không nhỉ ?
Mà em có cái này muốn nói , nhưng nói ra thì sợ bị cho là chảnh
Hồi trước em học ở Pháp được 1 thằng bạn chở đi bằng motor . Cứ đi được 1 đoạn gặp thằng khác phóng motor đi ngược chiều là nó lại xòe chữ V ở tay trái ra chào . Mới đầu em nghĩ là bạn nó , nhưng đến thằng thứ 2 nó cũng xòe chữ V ra chào , rồi thứ 3 , thứ 4 ......
Em ngạc nhiên hỏi nó là sao nhiều bạn thế , thì nó bảo là " Không phải bạn , chỉ là hội motor có văn hóa chào nhau trên đường thôi . Nếu bạn đang đi motor mà gặp sự cố giữa đường thì chỉ cần đứng chờ 5p là có 1 người đi motor bất kì chạy ngang qua sẽ dừng lại giúp bạn"
Năm 2003 em về VN , cũng áp dụng cho xe @ nhưng sau nhiều quá chịu ko nổi , mà cũng chẳng ai chào lại em cả
Bây giờ thì mỗi lần có xe Bim nào chạy ngược lại thì em đều đá đèn chào . Mấy bác già thì ko nói , nhưng rất vui là các bạn trẻ đều đá đèn chào lại
.
Bây giờ em không hô hào mọi người thực hiện , nhưng em sẽ vẫn tiếp tục thực hiện văn hóa chào nhau này . Đi ngoài đường mà tự nhiên có chiếc Bim nào đá đèn 1 cái chào thì là em đó
. Còn đá liên tục 10 cái thì là .... có xxx phía sau nha bác
Haizzz , nói ra cái này cũng nhẹ nhõm nhưng vẫn sợ mang tiếng chảnh
Có 1 lần em thấy 1 bạn đi Bim dừng xe bên đường , bật capo lên ( giống xe cũ em bể két nước quá , hix ) . Em vòng lại (đi xe máy) hỏi là xe bác ấy bị gì . Bác ấy ko biet mà em cũng ko biết . Thế là em cho sdt bác sĩ Hoa súng và sdt cứu hộ HN rồi chúc bác ấy may mắn
Rồi cũng có lần bác gì dùng dt 3G post lên 4rum là đang gặp tai nạn ở Biên Hòa , cần tìm số cứu hộ . Em post lên 4rum rồi không yên tâm lại nt cho bác ấy . Thỉnh thoảng cách 1 tiếng em lại nt xem cứu hộ đến chưa ; mà cũng cho bác ấy đỡ buồn giữa đồng hông mông quạnh
. Sáng hôm sau ngủ dậy em lại nt hỏi bác ấy mọi việc ok chưa , thiệt hại có nặng ko ???
Sáng CN rảnh rỗi viết linh tinh tí , các bác ném đá nhẹ tay