Hôm qua chủ nhật 4h chiều em chạy xe về khu 13E Bình Chánh thăm phụ huynh, đi qua đoạn đường NVL mới được sửa chữa lại từ ngã tư Phạm Hùng đến quốc lộ 50, bị sa vào cái ổ voi. Lúc ấy đường ngập nên không nhìn thấy,bị chém tèo cái vỏ. Lúc khẩn cấp, bốc máy gọi bác 4 kêu la chí choé, bác 4 đang lái xe và mấy bác SOS lập tức kêu em bìn tĩn rùi gọi bác Jangnhut, bác Jangnhut liền liên lạc gara 7 Bằng để giúp em. Sau 1 hồi lấy lại tinh thần mới nhớ là xe có mua bảo hiểm Liberty, nên em cũng đã lấy lại tý thông minh kiên quyết gọi Liberty để giải quyết, chứ hổng lẽ mua bảo hiểm làm bùa ư:p Đến 6 giờ thì mọii việc đã xong.
18.gif
. Ui xe em mới chạy được 4k km mà đã phải thay 2 cái vỏ xe, cảm ơn các anh GTCC đã biến em thành kẻ xa xỉ:D. Một lần nữa em xin cảm ơn tấm lòng các bác nhà mình là bác 4, bác Linh, bác Jangnhut. Mong có dịp mời các bác ly
57.gif
bên khu tự trị dân tộc Kinh nhà em nha
21.gif
 
Hạng D
16/8/09
3.153
2.961
113
Nghe mợ nói Khu tự trị, em mất hồn. Đọc kỹ lại thấy chữ "người kinh". Em hoàn hồn.:D.
Thêm một kinh nghiệm về cái vũng nước.
van_nguyen113 nói:
Hôm qua chủ nhật 4h chiều em chạy xe về khu 13E Bình Chánh thăm phụ huynh, đi qua đoạn đường NVL mới được sửa chữa lại từ ngã tư Phạm Hùng đến quốc lộ 50, bị sa vào cái ổ voi. Lúc ấy đường ngập nên không nhìn thấy,bị chém tèo cái vỏ. Lúc khẩn cấp, bốc máy gọi bác 4 kêu la chí choé, bác 4 đang lái xe và mấy bác SOS lập tức kêu em bìn tĩn rùi gọi bác Jangnhut, bác Jangnhut liền liên lạc gara 7 Bằng để giúp em. Sau 1 hồi lấy lại tinh thần mới nhớ là xe có mua bảo hiểm Liberty, nên em cũng đã lấy lại tý thông minh kiên quyết gọi Liberty để giải quyết, chứ hổng lẽ mua bảo hiểm làm bùa ư:p Đến 6 giờ thì mọii việc đã xong.
18.gif
. Ui xe em mới chạy được 4k km mà đã phải thay 2 cái vỏ xe, cảm ơn các anh GTCC đã biến em thành kẻ xa xỉ:D. Một lần nữa em xin cảm ơn tấm lòng các bác nhà mình là bác 4, bác Linh, bác Jangnhut. Mong có dịp mời các bác ly
57.gif
bên khu tự trị dân tộc Kinh nhà em nha
21.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/12/11
2.934
14
38
52
Ha Sonata nói:
Qua nay cứ áy náy lo cho mợ vannguyen 113 "sao bể bánh mà kêu cứu hộ làm chi? " nay nghe mợ kể thì hiểu ra và an tâm rồi.
Giúp được người sao lòng cảm thấy vui vui hihi :D:D