Nhưng mà bác ơi, thời loạn lạc này em nghĩ thằng chăn bò nó cũng chuẩn bị đường để chuồn trước khi ông chủ có dấu hiệu thịt nó. Mà em lo là lo cho mình ấy chứ còn thằng chăn bò thì k.. m.. nó. hihiXe Ngựa nói:Trong thớt Tái cấu em đã bảo các bác cứ yên tâm. Thằng chăn bò mà để bò chết thì có mà chủ nó thịt.dunglinhmy nói:Em thích cách phản bện của bác BRAVIA.
Các bác tiếp tục đi cho em hóng với xem có cách nào cứu được bản thân mình trong lúc loạn lạc này không. Em vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng nào cuối đường hầm cả.
Những lúc dịch bệnh, chết vài con ốm yếu thì không sao.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
JBL.WWE nói:@KAC: sống trong chế độ nào cũng thế. Bác đã là đại gia, CEO thì lo gì. E chỉ quan niệm là mình là con nguời, ko phải con bò. Ai nhận là bò thì em xem là bò luôn ráng chịu nhé
Bị thằng chủ chăn bò nó vắt sữa, nó thích vắt nhiều vắt ít gì tùy ý nó, vậy chẳng phải là bò thì là cái gì?
Last edited by a moderator:
"Tiền lại đẻ ra tiền", liệu có đồng cảnh và đồng ngữ với "Có tiền mua tiên cũng được" hay "Dùng tiền để mua quyền và dùng quyền để kiếm lại tiền nhiều hơn"?
Thực tế Tham nhũng xuất phát từ nghĩa cái nghĩa của "Quyền và Tiền"! Dùng tiền để mua quyền và lại vì tiền mà dùng quyền để kiếm tiền chỉ có điều đồng tiền nén bạc ấy nó từ đâu mà có vì trong thực tế phát triển của kinh tế xã hội dù ở điều kiện nào nếu kiếm tiền chân chính là phải có điều kiện cần và đủ năng lực,tài năng và trí tuệ, ở nền kinh tế thị trường thì quy luật kinh doanh tiền đẻ ra tiền khi và chỉ khi đồng tiền đưa vào kinh doanh là đồng tiền sạch và giá trị đúng của sản phẩm là tập hợp các chi phí và những tinh túy của sức lao động đem lại chất lượng và giá thành của nó. khi giá trị của hàng hóa sản phẩm ngày một phát triển thì nền kinh tế xã hội ấy cũng tiến theo chiều thuận của thời gian.
....
Link gốc của bài viết này :
baomoi.com/Tham-nhung-la-rao-can-moi-su-phat-trien-kinh-te-dat-nuoc/144/8846212.epi
Còn search Google đoạn bôi đen đầu tiên : tìm thấy bài gốc là 379 kết quả trong 0.06 giây.
Đề nghị bác Tuấn Đỗ xem lại : nick giả, bài đạo văn 100% - như thế là "chất" của OSFI à ?
Last edited by a moderator:
Thôi đi pa, pa cóp vô đọc mỏi mắt. Xác định là hàng nhái.Сụ Вùi nói:"Tiền lại đẻ ra tiền", liệu có đồng cảnh và đồng ngữ với "Có tiền mua tiên cũng được" hay "Dùng tiền để mua quyền và dùng quyền để kiếm lại tiền nhiều hơn"?
Đồng ý, nick Cụ Bùi 1 sao sẽ bị đề xuất ban nick vì:
- Copy/Past không dẫn nguồn.
- Post 2 bài cùng nội dung
- Có ý coi thường khán giả
- Copy/Past không dẫn nguồn.
- Post 2 bài cùng nội dung
- Có ý coi thường khán giả
tuando nói:JBL.WWE nói:@KAC: sống trong chế độ nào cũng thế. Bác đã là đại gia, CEO thì lo gì. E chỉ quan niệm là mình là con nguời, ko phải con bò. Ai nhận là bò thì em xem là bò luôn ráng chịu nhé
Bị thằng chủ chăn bò nó vắt sữa, nó thích vắt nhiều vắt ít gì tùy ý nó, vậy thì chẳng phải là bò thì là cái gì?
Xã hội nào cũng vậy HT ui, mình đổ thừa cho nó thì chỉ có thò tay bóp giái thôi. Em ko tranh luận nữa và ko comment tiếp vì e là người. Mấy bác đang bị dắt mũi thôi.
Em trình còi, không dám tranh luận, chỉ hóng! cám ơn các bác vì những thông tin bổ ích!
Tuy nhiên, có lẽ Bác HT và HP nên mạnh dạn xóa những cm linh tinh đi, để cho thông tin liền lạc thì hay hơn!!!
Xóa không cần báo, không cần hỏi! Đôi lúc dân chủ quá thì cũng không cần thiết!!!
Tuy nhiên, có lẽ Bác HT và HP nên mạnh dạn xóa những cm linh tinh đi, để cho thông tin liền lạc thì hay hơn!!!
Xóa không cần báo, không cần hỏi! Đôi lúc dân chủ quá thì cũng không cần thiết!!!
Không Ai Cả nói:Thôi đi pa, pa cóp vô đọc mỏi mắt. Xác định là hàng nhái.Сụ Вùi nói:"Tiền lại đẻ ra tiền", liệu có đồng cảnh và đồng ngữ với "Có tiền mua tiên cũng được" hay "Dùng tiền để mua quyền và dùng quyền để kiếm lại tiền nhiều hơn"?
Các bác nhanh thật. Khi đọc, em cũng ngờ ngợ. Nhờ cụ Gú gồ thì ra ngay.
Thôi, em tắt máy đi ngủ. Buồn cho chốn OSFI vốn oai nghiêm thế, mà hàng giả tràn lan - thật là bị xỏ mũi cả đám.
Các bác cẩn thận, bài nào dài dài, nhớ ngẫu nhiên quote mấy đoạn lên Google mà tra xem đạo văn, đạo ý tưởng mấy chục %, rồi hãy bình bầu, tung hô, comment chưa muộn !
Chao ôi cái sự đời !
Các bác cẩn thận, bài nào dài dài, nhớ ngẫu nhiên quote mấy đoạn lên Google mà tra xem đạo văn, đạo ý tưởng mấy chục %, rồi hãy bình bầu, tung hô, comment chưa muộn !
Chao ôi cái sự đời !
- Status
- Không mở trả lời sau này.