Chào các bác, lão mới đi uống nước chè về..........
Thôi, mình chém cái gì cho nó thiết thực và vui hơn vậy, đề tài này nó vĩ mô và to tát quá. Suy nghĩ hại não lắm....
Tuy nhiên, Lão xin nhấn mạnh lần nữa rằng: Thời nào nước Việt cũng xuất hiền tài (trung bình 150 năm/ lần) để là hưng vượng quốc gia, chúng ta cứ từ từ không phải xoắn... trước tình cảnh đất nước loản đả 63 xứ hiện tại.
Chúng ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn vui vẻ cùng nhau kiếm tiền khi đất nước còn được hòa bình, không ngoại bang, không nội chiến. Đó là niềm vui và điều quan trọng nhất để chúng ta cố gìn giữ... Vì vậy, nếu không muốn có đánh nhau, nội chiến thì cái quan trọng hơn cả kiếm tiền đó là THÁI ĐỘ HÀNH XỬ KHÔN NGOAN của mỗi cá nhân, tập thể và của cả Chính Phủ (đại diện cho dân) tránh đối đầu và tôn trọng người khác...
Văn hóa Á Đông của chúng ta, hàng nghìn năm nay dựa vào cộng đồng để sống, tồn tại và phát triển. Vì thế đức tính khiêm tốn, mình vì mọi người, sống đúng Nhân - Trí - Tín - Lễ - Nghĩa, có trách nhiệm với gia đình, xã hội và đất nước được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Nhân tài - Đinh Bộ Lĩnh có tái xuất hiện chăng nữa thì cũng sẽ phải biết điều ấy...
Ngoài ra trong OSFI này là những người có tiền, họ có nhu cầu đầu tư, nhu cầu hợp tác cùng làm ăn phát triển. Họ cần những thông tin sát thực, những cơ hội có thể nắm bắt ngay lập tức và vừa tầm với họ, họ tham gia diễn đàn đề tìm ĐỐI TÁC - vì thế họ cần KẾT NỐI - TÔN TRỌNG - CHIA SẺ. Có vẻ đang thiếu đi TÔN TRỌNG với Đối Tác trong những câu văn nên chưa thể CHIA SẺ....
Tất nhiên, những người có tiền thì họ không ngu. Họ sẽ tự biết đầu tư vào đâu để bảo toàn vốn và giữ sự an bình, no ấm cho ngôi nhà của mình, cần gì vừa chửi vừa chỉ như thể ban phát, bố thí thông tin thế này.... Vì thế mọi người rất mong hào kiệt, nhân tài xuất hiện off để biết thân thế là ai?.... Đinh Bộ Lĩnh hay Bùi Khiệm để mọi người còn "đầu tư" theo được.
Còn việc giải cứu cái nền kinh tế này... thôi, để Hồ Cẩm Đào ổng quyết định vậy (nếu CP ta không thay đổi quan điểm ngoại giao với TQ)
Thôi, mình chém cái gì cho nó thiết thực và vui hơn vậy, đề tài này nó vĩ mô và to tát quá. Suy nghĩ hại não lắm....
Tuy nhiên, Lão xin nhấn mạnh lần nữa rằng: Thời nào nước Việt cũng xuất hiền tài (trung bình 150 năm/ lần) để là hưng vượng quốc gia, chúng ta cứ từ từ không phải xoắn... trước tình cảnh đất nước loản đả 63 xứ hiện tại.
Chúng ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn vui vẻ cùng nhau kiếm tiền khi đất nước còn được hòa bình, không ngoại bang, không nội chiến. Đó là niềm vui và điều quan trọng nhất để chúng ta cố gìn giữ... Vì vậy, nếu không muốn có đánh nhau, nội chiến thì cái quan trọng hơn cả kiếm tiền đó là THÁI ĐỘ HÀNH XỬ KHÔN NGOAN của mỗi cá nhân, tập thể và của cả Chính Phủ (đại diện cho dân) tránh đối đầu và tôn trọng người khác...
Văn hóa Á Đông của chúng ta, hàng nghìn năm nay dựa vào cộng đồng để sống, tồn tại và phát triển. Vì thế đức tính khiêm tốn, mình vì mọi người, sống đúng Nhân - Trí - Tín - Lễ - Nghĩa, có trách nhiệm với gia đình, xã hội và đất nước được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Nhân tài - Đinh Bộ Lĩnh có tái xuất hiện chăng nữa thì cũng sẽ phải biết điều ấy...
Ngoài ra trong OSFI này là những người có tiền, họ có nhu cầu đầu tư, nhu cầu hợp tác cùng làm ăn phát triển. Họ cần những thông tin sát thực, những cơ hội có thể nắm bắt ngay lập tức và vừa tầm với họ, họ tham gia diễn đàn đề tìm ĐỐI TÁC - vì thế họ cần KẾT NỐI - TÔN TRỌNG - CHIA SẺ. Có vẻ đang thiếu đi TÔN TRỌNG với Đối Tác trong những câu văn nên chưa thể CHIA SẺ....
Tất nhiên, những người có tiền thì họ không ngu. Họ sẽ tự biết đầu tư vào đâu để bảo toàn vốn và giữ sự an bình, no ấm cho ngôi nhà của mình, cần gì vừa chửi vừa chỉ như thể ban phát, bố thí thông tin thế này.... Vì thế mọi người rất mong hào kiệt, nhân tài xuất hiện off để biết thân thế là ai?.... Đinh Bộ Lĩnh hay Bùi Khiệm để mọi người còn "đầu tư" theo được.
Còn việc giải cứu cái nền kinh tế này... thôi, để Hồ Cẩm Đào ổng quyết định vậy (nếu CP ta không thay đổi quan điểm ngoại giao với TQ)
Last edited by a moderator: