Xương hay nạc kg quan trọng đâu bác.Phi_Tran nói:Theo cái thớt này đến đây thì thấy chả có gì mới.
Riêng về M & A em nhớ đâu tầm 2009 (không nhớ rõ tháng), Thời báo Kinh Tế Sài Gòn đã có 1 loạt 4 - 5 số nói về thời cơ của M & A.
Và từ đó đến nay vẫn chỉ là thời cơ.
Còn nói về 10% và 90% thì bình thường thôi, chả có gì mới cả: "Con vua rồi lại làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa" vậy thôi. Nhiều lắm: Hoàng Long, Thành Bưởi, Nguyễn Thanh Phượng, Tô Linh Hương, ... vv và vv.... Kể đến mai cũng chưa hết. Năm rồi em làm lính quèn cho 1 bác ở Đồng Nai, giải tỏa đất làm dự án tư nhân còn có công an, bộ đội xuống hỗ trợ. Hô 1 tiếng Sở TNMT Đồng Nai té đái.
Còn vụ bác Thiếu Răng nói thì từ trước giờ vẫn thế. Nhưng chỉ là kiếm miếng xương thôi, chứ thịt nạc là .... không đến phần đâu.
Nếu em thấy ai đó ném cục xương ra em sẽ nhặt ngay.Quan điểm là kg nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào hết.
Người khác thì nghĩ cục xương là rác,còn em thì nhặt về nấu phở bán lại cho thằng vất cục xương đó ăn.