Hạng D
21/3/08
4.891
4.635
113
hcm
Pha của anh cũng hông có thua gì hén..vãi cả 1 số thứ.
Mà nó còn "hiền" là đi bộ từ từ ra, của em thì nó nhảy bổ ra trước đầu xe luôn.
Vì nó là thường dân, còn của bác có vẻ giống áo ngành! :D
 
Hạng C
19/8/13
540
8.205
93
59
Case này tông chết bỏ, miễn mình có đc clip cam để chứng minh đang chạy đúng lane đúng tốc độ. Chỗ đó đâu cho qua đường.
bậy, chắc chắn anh chủ bị tồi không làm chủ tốc độ gây hậu quả nghiêm trọng nếu tai nạn chết người
 
Hạng D
8/4/11
2.528
9.319
113
Con đường hàng ngày e đi làm, chổ này hàng ngày đều có đàn bò 2 chân nối đuôi nhau chạy qua lại trông phát khiếp.
Đỉnh cao là có 1 anh chiếm đóng làm chổ ngủ nghỉ trong 1tuần liền.Em cứ sợ ảnh nghiên người phát là lăn ra chân cầu thì xong phim
 
Hạng D
26/12/12
1.249
12.548
113
Chỗ này năm nào chả chết mấy mạng khác nhau ở chỗ nếu không thấy thì là trường hợp bất khả kháng, nếu thấy mà vẫn không thắng mà cứ đạp thẳng thì có thể ăn tội ngộ sát nhé.

còn căn cứ vào vệt bánh xe nữa
 
Hạng F
30/3/09
6.126
20.150
113
muốn đem xác về làm đám ma rồi chôn thì nhận giấy phạt.
còn không thì vất xác lại cho bọn Sing đốt làm phân bón
Anh hỏi kỹ giùm là trát toà gửi cho ai ?
Trừ trên tài sản của ông cụ còn lại á ?
ai tới lấy xác thì nhận trát tòa nhá
Mình ko biết
Chỉ biết gia đình bay qua bay lại mấy lần hầu tòa và cuối cùng là 3500usd bồi thường