Xin lỗi nhé vì up lộn hình.rockman nói:Ủa đã trộn rồi sao còn vẽ hình xe là sao nhỉ. Biển trên theo em hiểu là bảng phân làn mới đúng chứ.
Em có nghe XXX nói là có thanh tra giao thông đi theo nên lập BB em ... nên em mới tức đó chứ.Onlylove nói:fbigaubu nói:tatdatpro nói:Em : em cho biết anh lỗi gì
XXX : Anh dừng xe quá 5phút.
Em : Bực mình la lớn. luật nào cấm dừng xe 5 phút.
Nếu em nhớ không nhầm thì dừng xe chỉ trong thời gian đủ để hành khách xuống xe or lên xe thôi, có bác nào nhớ cái này nằm ở đâu không post lên cho AE tham khảo với !
Dừng xe là đứng yên tạm thời trong 1 khoảng thời gian cần thiết để hành khách xuống, lên xe, xếp dỡ hàng hóa hay làm việc khác. Không có quy định thời gian cụ thể. Máy XXX này vả quá tính hù bác chủ thui. Nhưng xui là gặp bác chủ hiểu luật.
Sáng nay em có gặp trường hợp này trên QL22 nè :Ha Sonata nói:Mỗi lần xảy ra 1 chuyện là 1 lần thêm kinh nghiệm sống và lái xe nghề hơn. Chúc mừng bác chủ!
Em dừng đèn đỏ ở ngã 3 sau khi qua ngã 4 giếng nước ( hướng về SG). dừng sau 2 xe phía trước. phía sau em 2 chú 16 chổ + một chú 4 chổ chạy qua mặt em bên trái(vì chổ này có làn chỉ cho xe rẻ trái ), các bác ấy đếm ngược thời gian ( em nghỉ thế ) khi bác ấy lên phía trước là đèn vừa xanh là 3 bác ấy chạy trước luôn. Thế là 2 XXX từ đâu xuất hiện sau lưng và wa mặt em. thế là cả 3 chú đó bị tóm, thật là chia buồn cùng 3 chú ấy.
Trường hợp này em gặp rất nhiều. nhất là mấy chú tốc hành đó.
Có hai lỗi nè : vượt tại giao lộ + chạy sai lane. Hơi bị tốn rùi phải không các Bác
EM hy vọng là 3 Chú ấy không phải thành viên của OS.
Last edited by a moderator:
Móa ơi, 2T4 mà bác móc đưa nó cái xoẹt, chứng tỏ đại gia VT có khác.quocbangvungtau nói:e nói nhỏ bác đừng nói các bác khác kẻo e bị ném đá nữa....2T4 ko discount đc xu nào, e tức mún điên cả người. PS: lúc e móc tiền chú xxx kêu e vào xe đếm tiền rồi hãy đem ra đây bỏ vào thùng, e làm ko sai chi tiết nào cả....![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sau này xxx SG sẽ truyền miệng nhau, cứ thấy bỉm 72 thì mần thịt nghen, vì thịt thơm lắm.
Chạy ẩu bị XXX vịn là đúng rồitatdatpro nói:Sáng nay em có gặp trường hợp này trên QL22 nè :Ha Sonata nói:Mỗi lần xảy ra 1 chuyện là 1 lần thêm kinh nghiệm sống và lái xe nghề hơn. Chúc mừng bác chủ!
Em dừng đèn đỏ ở ngã 3 sau khi qua ngã 4 giếng nước ( hướng về SG). dừng sau 2 xe phía trước. phía sau em 2 chú 16 chổ + một chú 4 chổ chạy qua mặt em bên trái(vì chổ này có làn chỉ cho xe rẻ trái ), các bác ấy đếm ngược thời gian ( em nghỉ thế ) khi bác ấy lên phía trước là đèn vừa xanh là 3 bác ấy chạy trước luôn. Thế là 2 XXX từ đâu xuất hiện sau lưng và wa mặt em. thế là cả 3 chú đó bị tóm, thật là chia buồn cùng 3 chú ấy.
Trường hợp này em gặp rất nhiều. nhất là mấy chú tốc hành đó.
Có hai lỗi nè : vượt tại giao lộ + chạy sai lane. Hơi bị tốn rùi phải không các Bác
EM hy vọng là 3 Chú ấy không phải thành viên của OS.
Xin các Bác đừng có ném đá em nha (do em tập làm khảo cổ học), Em chỉ đưa lên đây những trường hợp em gặp phải để ACE mình tham khảo rút kinh nghiệm mà đối phó với XXX bẩn thôi. Em nói là XXX bẩn nhé các Bác:
Sáng nay em đi Củ Chi, đi đến đèn xanh-đỏ ở KCN Tân Phú Trung thì xe đông. em đang qua ngã 3 bằng lane 60, xe chạy chỉ có tầm 30 là cùng, lúc này em hơi vội nên đá xi nhanh sang trái và vượt lên ( bên này trống nè), Moá ơn khi sang rồi em mới nhận ra tại sao đường trống... một mô tô + 2XXX và một đoàn xe Container... lở rồi em lên luôn và làm chuột bạch bất đắc dĩ... XXX mập nhưng trẻ xỉa gậy -> em nhìn XXX và chỉ tay vào mình ( ý em hỏi có phải chỉ tôi kg?) XXX gọi vào....
Em : xuống xe, không mang theo giấy.
XXX mập : Anh cho xem giấy tờ
Em : là câu cửa miệng của OS"..."
XXX : Anh vượt phải .....
Em : Tôi không vượt phải. tôi chuyển lane xe đúng luật ( có xi nhanh-an toàn vì không tai nạn và đi đúng lane...
XXX : Anh vượt phải lúc xe đông, trên đường cong và dốc....
Em : tôi không đồng ý... đường dốc - cong thì phải có biển báo dốc bao nhiêu độ, cong về hướng nào...tôi qua đây kg thấy biển báo nào hết.
cho em nghĩ tí xiú nghe các Bác.
Sáng nay em đi Củ Chi, đi đến đèn xanh-đỏ ở KCN Tân Phú Trung thì xe đông. em đang qua ngã 3 bằng lane 60, xe chạy chỉ có tầm 30 là cùng, lúc này em hơi vội nên đá xi nhanh sang trái và vượt lên ( bên này trống nè), Moá ơn khi sang rồi em mới nhận ra tại sao đường trống... một mô tô + 2XXX và một đoàn xe Container... lở rồi em lên luôn và làm chuột bạch bất đắc dĩ... XXX mập nhưng trẻ xỉa gậy -> em nhìn XXX và chỉ tay vào mình ( ý em hỏi có phải chỉ tôi kg?) XXX gọi vào....
Em : xuống xe, không mang theo giấy.
XXX mập : Anh cho xem giấy tờ
Em : là câu cửa miệng của OS"..."
XXX : Anh vượt phải .....
Em : Tôi không vượt phải. tôi chuyển lane xe đúng luật ( có xi nhanh-an toàn vì không tai nạn và đi đúng lane...
XXX : Anh vượt phải lúc xe đông, trên đường cong và dốc....
Em : tôi không đồng ý... đường dốc - cong thì phải có biển báo dốc bao nhiêu độ, cong về hướng nào...tôi qua đây kg thấy biển báo nào hết.
cho em nghĩ tí xiú nghe các Bác.
Em nghỉ tí xíu mà cũng mấy ngày rồi mà kg có bác nào tham gia cùng em. buồn thật.
Nhưng mà em cũng báo các hết với mấy bác cái vụ này để rút kinh nghiệm thôi.
XXX : anh cho tôi xem giấy tờ.
Em : tôi không đồng ý với lổi này nhưng anh kiểm tra hành chính thì tôi mới đưa.
XXX: ok
Em : về xe lấy giấy đưa XXX
XXX : đáng lẽ tôi cho ông đi, nhưng ông cải , nói luật... thì tôi nghi BB phat cho ông biết.
Em : nóng thật và tự nhiên nó hết run và bắt đầu tiên chiến với XXX
- Tôi chuyển lane đúng luật
- nếu Anh nghi biên bản thì tôi se nghi ý kiến của tôi và anh phải nghi đúng ngày giờ, vị trí và người làm chứng. nói xong em vào trong của hàng sửa đt sát đó.
XXX : đi theo em gọi em ra. hỏi ông làm ở đâu...
Em : Tôi đang có hẹn ở KCN Tây Bắc Củ Chi
XXX : Ông lớn rồi, làm việc thì phải nói sao cho dễ nghe rồi cùng giải quyết, ông to tiếng đến giờ thì làm sao??? (em kg hiểu) . ông đừng tưởng có tiền mua oto thì muốn chạy sao chạy..?? cái này em bó tay và thật buồn cho XXX
Em : vậy thì anh trả giấy tờ cho tôi đi. em giật lấy luôn. em dọt
Tóm lại em hỏi mấy Bác : Đường lúc nào cũng có chổ cong chổ thẳng, chổ dốc... đúng không ?nhưng để áp dụng luật thì phải có biển báo chứ mấy Bác.
CÁC BÁC NGHỈ SAO ĐỂ CÙNG RÚT KINH NGHIỆM
Nhưng mà em cũng báo các hết với mấy bác cái vụ này để rút kinh nghiệm thôi.
XXX : anh cho tôi xem giấy tờ.
Em : tôi không đồng ý với lổi này nhưng anh kiểm tra hành chính thì tôi mới đưa.
XXX: ok
Em : về xe lấy giấy đưa XXX
XXX : đáng lẽ tôi cho ông đi, nhưng ông cải , nói luật... thì tôi nghi BB phat cho ông biết.
Em : nóng thật và tự nhiên nó hết run và bắt đầu tiên chiến với XXX
- Tôi chuyển lane đúng luật
- nếu Anh nghi biên bản thì tôi se nghi ý kiến của tôi và anh phải nghi đúng ngày giờ, vị trí và người làm chứng. nói xong em vào trong của hàng sửa đt sát đó.
XXX : đi theo em gọi em ra. hỏi ông làm ở đâu...
Em : Tôi đang có hẹn ở KCN Tây Bắc Củ Chi
XXX : Ông lớn rồi, làm việc thì phải nói sao cho dễ nghe rồi cùng giải quyết, ông to tiếng đến giờ thì làm sao??? (em kg hiểu) . ông đừng tưởng có tiền mua oto thì muốn chạy sao chạy..?? cái này em bó tay và thật buồn cho XXX
Em : vậy thì anh trả giấy tờ cho tôi đi. em giật lấy luôn. em dọt
Tóm lại em hỏi mấy Bác : Đường lúc nào cũng có chổ cong chổ thẳng, chổ dốc... đúng không ?nhưng để áp dụng luật thì phải có biển báo chứ mấy Bác.
CÁC BÁC NGHỈ SAO ĐỂ CÙNG RÚT KINH NGHIỆM
Sáng nay em cũng suýt bị ép lỗi vượt phải.
Em từ nhà trong hẻm ra, thấy làn xe hơi kín 1 hàng dài nối đuôi nhau, em xinhan để nhập làn nhưng không được, phía sau xe máy còi inh ỏi. Em buộc phải chạy trong làn xe máy để tìm chỗ trống tấp vô đúng làn.
Vừa được 1 bác nhường đường, đang tâp vô thì từ phía sau 2 chú xxx vọt lên vẫy gậy.
Em lại lật đật tấp lề, dừng xe, tắt máy, mở cửa: Anh không có vượt phải nhé, vừa từ hẻm ra mà.
xxx: chào và nói: anh cho kiểm tra giấy tờ.
Em: Không lỗi mà kiểm cái gì, các anh không lên xem nguyên nhân tại sao đường kẹt ...
Vừa nói em vừa quay lai xe lấy giấy. Nhưng xxx kia xua tay. Em lên xe đi luôn.
Em từ nhà trong hẻm ra, thấy làn xe hơi kín 1 hàng dài nối đuôi nhau, em xinhan để nhập làn nhưng không được, phía sau xe máy còi inh ỏi. Em buộc phải chạy trong làn xe máy để tìm chỗ trống tấp vô đúng làn.
Vừa được 1 bác nhường đường, đang tâp vô thì từ phía sau 2 chú xxx vọt lên vẫy gậy.
Em lại lật đật tấp lề, dừng xe, tắt máy, mở cửa: Anh không có vượt phải nhé, vừa từ hẻm ra mà.
xxx: chào và nói: anh cho kiểm tra giấy tờ.
Em: Không lỗi mà kiểm cái gì, các anh không lên xem nguyên nhân tại sao đường kẹt ...
Vừa nói em vừa quay lai xe lấy giấy. Nhưng xxx kia xua tay. Em lên xe đi luôn.
