Định khen bác cái mà nhìn kỹ lại thì những gì định khen mọi người khen hết cả rồi. Thôi đành khen bác " Như trên " vậy


ducanh nói:Theo chân mấy bạn kia em lon ton vào bản, xem nơi các bạn sống thế nào?
![]()
Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải? nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn trên mái...Nhìn cảnh này thấy văng vẳng đâu đó như Tuấn Ngọc đang thả từng chữ trong : Căn nhà xưa.
![]()
Và đây : vườn cải! ai quên được chứ em thì nhớ lắm![]()
![]()
Lại cải:
![]()
Hết vườn cải em đi tiếp, đi tiếp lên cao theo bác kia:
![]()
Đi nữa, đi nữa, mãi rồi cũng lên tới đỉnh như bác kia, mỏi chân quá, nhìn xuống thì thấy cái này:
![]()
Vẫn chút tiếc nuối với khu vườn cải, nhìn lại phát nữa;
![]()
M, l y risuzu 2005 nói:Mầu đẹp quá bác Ducanh ạ!!! Chuẩn hơn những bức hình trước đây của bác rất nhiều...Và hơn thế nữa là em cảm thấy những tấm hình rất "tình cảm"...Có phải đó là dấu hiệu của sự "hồi xuân" đang yêu của bác...