Em đi tuyến này hàng tuần, có ngày đi 2 bận, có 130km từ cần thơ lên CĐ mà đi mất 3 tiếng: chỗ cho chạy nhanh thì đường như đường làng

, chỗ đường rộng, vắng thì bắn tốc độ

. Hồi tháng 8 về tới phà vàm cống, sau gần 20km bám theo 1 anh xe tải( khách ngồi xe em nói là chắc xe ông nội nó để lại cho nó chạy) với tốc độ đều đều 20-30km/h, đã qua được trạm đầu tiên ở nghĩa trang liệt sỹ nên em nghĩ an toàn rồi, người hơi mệt nên đâm ra bực, đến gần phà thì anh tải chuyển hẳn xuống đi 20km/h cho an toàn

, em hơi nhích ga, vượt phải rồi tấp lại ngay thì nhìn thấy "ống kính phóng viên", nghe rõ cả bộ đàm

, xxx còn chặn cả xe tải lại bắt kí biên bản ...làm chứng, xong: 700k + 1 tháng nghỉ lái. Đó là lần đầu tiên sau 4 năm em dính ở đường đó.
Hôm qua lại từ CĐ về, vẫn điệp khúc 20-30 suốt 20km qua LX, trước đó đã có 1 trạm bắn ở khúc cua thị trấn Cái dầu ( 40 km/h), vừa qua nghĩa trang liệt sỹ thì một bác in lô va đen + 1 bác grandis trắng cứ loi nhoi sau em định vượt, hết xi nhan trái rồi xi nhan phải nhưng bên phải nhiều xe máy quá nên lại...loi nhoi, đá đèn

, thấy xe BS 52, em nghĩ lại sắp có kẻ giống mình nên giơ tay qua cửa sổ vẫy vẫy chậm lại mà 2 anh kia máu quá, chưa vẫy xong thì 2 anh vù lên vượt phải

, đuợc khoảng 500m thì bộ đàm lại vang lên và sau 1km thì hai anh đang gãi đầu gãi tai. Bác nào đi quen tuyến này chắc hiểu cái sự di chuyển vô cùng linh hoạt của xxx, bác nào lạ và sắp đi cũng nên cẩn thận: có hôm bắn đầu này TP, có hôm đầu kia, hôm nào đẹp trời thì bắn cả 2 đầu

, vui lòng bò theo xe tải cho an toàn nhé các bác, dù hơi bực mình và chậm