em đi đoạn này nay cũng 1 năm hơn rồi chỉ để ý thấy ngay chỗ sạc lỡ là có biển 30, còn lại các khúc cua thướng có biển 40 thôi, ngoài ra chạy bình thường mà sao bác chủ kể nghe khổ thế!
dạ, anh L trình cao bọn em không dám bàn, tay lái non nên vất vả lắm anh àMr Quách Bạch Long nói:em đi đoạn này nay cũng 1 năm hơn rồi chỉ để ý thấy ngay chỗ sạc lỡ là có biển 30, còn lại các khúc cua thướng có biển 40 thôi, ngoài ra chạy bình thường mà sao bác chủ kể nghe khổ thế!
trungctu nói:Em thấy mấy ảnh trực khúc gần tới chỗ đường bị sạt lở, có bảng 40 - 30, 6h tối mà vẫn ngồi bắn... Công nhận siêng thật.
Bắn mà có tiền bỏ túi sao kg thức khuya dậy sớm mà bắn. Lúc này thấy xxx kiếm khá bộn
nếu xuất phát từ HCMC đi Châu Đốc thì đường này ngắn hơn :
- HCMC => Cao Lãnh => QL30 hướng Hồng Ngự => phà Chợ Vàm => Tân Châu => phà Châu Giang qua ngay KS Victoria Châu Đốc
nhược điểm : đường nhỏ có sấy tóc hổng đạp nhanh được + tốn tiền phà + tốn thời gian chờ phà, tốc độ phà vượt sông
- HCMC => Cao Lãnh => QL30 hướng Hồng Ngự => phà Chợ Vàm => Tân Châu => phà Châu Giang qua ngay KS Victoria Châu Đốc
nhược điểm : đường nhỏ có sấy tóc hổng đạp nhanh được + tốn tiền phà + tốn thời gian chờ phà, tốc độ phà vượt sông
Đường về miền tây bắn rát lắm. Chạy 100km số mà mất gần 3 tiếng thì không hiểu đến khi nào VN mình mới cất cánh được.