Thảo Luận Chung "lốt".

Hạng F
13/1/06
13.889
35.951
113
"lốt" Là cái giống gì các bác, thật u mê, đọc cả bài chả hiểu nó là con gì hay thứ gì mà đắt thế?

- Có thông tin để có được 1 "lốt" đẹp tại bến xe Mỹ Đình, DN vận tải hành khách phải bỏ ra vài trăm đến nửa tỉ đồng để mua?
Việc này rất vô lý và không đúng quy luật kinh tế. Vận tải là bỏ tiền chẵn, thu tiền lẻ. Không bao giờ có một doanh nghiệp nào mà lại bỏ số tiền lớn như thế để mua "lốt" xe. Nếu có chỉ là các doanh nghiệp thực hiện chuyển dịch với nhau ở các bến xe.
http://vietnamnet.vn/vn/x...nua-ty-mua--lot--.html
 
Hạng B2
17/11/11
330
56
28
Em đoán chắc là lot, chỗ/khoảnh đậu xe đón trả khách trong bến
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
170.821
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Theo em hiểu "lốt" là cái "vỏ bên ngoài", cái "hình thức"...
Là do theo thói quen ngày xưa em hay đọc và hiều từ "đội lốt" ví như câu đại loại ..."Tên A là lưu manh lừa đảo đội lối sinh viên, đội lốt bác sĩ..."
trong câu chuyện bến xe Mỹ Đình gì đó, phải chăng là "xe nhà đội lốt xe công ty..." chẳng hạn?
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Ý nó là "parking lot" đó bác, phiêm âm ra tiếng Việt thành "lốt" luôn, potay mấy thằng nhà báo thiệt..kekeke
24.gif

 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Ha Sonata nói:
Theo em hiểu "lốt" là cái "vỏ bên ngoài", cái "hình thức"...
Là do theo thói quen ngày xưa em hay đọc và hiều từ "đội lốt" ví như câu đại loại ..."Tên A là lưu manh lừa đảo đội lối sinh viên, đội lốt bác sĩ..."
trong câu chuyện bến xe Mỹ Đình gì đó, phải chăng là "xe nhà đội lốt xe công ty..." chẳng hạn?
Không phải đâu bác Hà, nếu bác đọc kĩ sẽ thấy, mình trích dẫn cho bác nè: "Vậy tại sao Bến xe Mỹ Đình có công suất tối đa chỉ 800 chuyến/ngày nhưng Sở lại cấp lốt lên đến 1.200 chuyến/ngày, việc này phải chăng có tiêu cực?"
Parking lot -> mấy thằng nhà báo-> lốt = chỗ đậu xe đó mà.
 
Last edited by a moderator:
OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
Từ này thực ra có từ thời bao cấp, đặc biệt sử dụng ở miền Bắc. Bác nào đã từng sống thời đó chắc nhớ ngay, chẳng hạn thời đó sử dụng tem phiếu, tất cả mọi thứ muốn mua phải đều phải đến các HTX, các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, hoặc đi lấy nước từ vòi nước công cộng trên đường phố, .... và phải xếp hàng rất cực khổ, thậm chí xếp hàng cả ngày, hoặc từ đêm đến sáng. Sức người không thể chờ đợi được lâu đằng đẵng như vậy. Vì thế người ta mới nghĩ ra cách xếp hàng bằng "cục gạch" hoặc bằng bất cứ thứ gì để giữ chỗ, theo thứ tự cứ thế mà dịch lên tới khi tới lượt của mình -> người miền Bắc gọi là "xếp lốt".