nhận PB xong, giờ vô vote khí thếtuandeco nói:ôi tưởng ai! bác tèo thì ok quá đi chứ, FFC thêm cánh rồi còn gì nữa mấy béc!
Em bầu 1 phiếu cho bác tèo đấy nhé!
Phan tèo gởi phong bì tận bên Fiat luôn ông ơibeden nói:Vote cho bác Phan tèo.......
lamdat nói:Em sặc sữa mấtquynhnguyen nói:Đại hội hôm qua thật là vui và đã thành công tốt đẹp. Nhớ nhất câu nói của bác Thắng sau <span style=""color: #ff0000;"">khi wc ra: "các bác ơi cái đèn pin của em đâu rồi?"</span>
đúng thật sơ hở ra là chết liền!
có bác Duyen PD ơi em mang mấy cái quần zin của bác về đó, về đến ngã 3 không biêt em sỉn hay thằng cha kia sỉn nữa, ổng tung vào đín xe em, tèo luôn cái đuôi, chắc phải đi thay luônduyenhb nói:Mấy bác này nói sao ấy, hôm qua em ra không ăn, không uống bắt nộp 4 xị có thấy PB hay cắc nào mang về đâu?huybm nói:Em đã PM địa chỉ cho bác và đang ngồi nhà đợi phong bì của bác nên kg dám đi đâu.phanptxc nói:Cám ơn bác đã chung vui cùng em. Chiều nay về em tèo thật luônTien_mazda626 nói:nhậu xong, đc nhận phong bì lobby 500k, thiệt là sung sướng. Ai về trc liên hệ anh tèo để nhận PB nhé
Đại hội BC đc thông qua, Anh Tèo đạt đc 100% phiếu thuận
Các bác không đi em sẽ gởi phong bì tận nhà. Mai các bác sẽ nhận được
Em hơi lo nhỡ kg có CMND có nhận đc kg bác?
del. so sorry. Kính nhờ các nhà chức trách xoá 1 quả trên hộ em. Enter nhầm mà ra nông nỗi
Last edited by a moderator:
Oh, cái bận bịu làm ko biết có thớt này. Trễ nhưng vẫn đồng lòng với FFC nhà ta- Ai xứng đáng hơn bác Phantèo. Vui vẻ nhậm chức nhé Bác. Ko gì bằng sự công nhận của Thinhân đâu.
----
Sáng nay bác Locphat68 nhắn kêu gọi ae Thi ca FFC tụ họp. Trước đó, hôm kia- Tienmẹctungcủa cũng hò hét các Thi nhân.
Lại nhớ, chuyến đi Đà Lạt vài ngày trước, một đoàn quân hùng hậu chiếm lĩnh thành phố mờ sương, thành phố của những đôi tình nhân, thành phố của những kỷ niệm. Đặt trong bối cảnh, FFC vừa qua những ngày tháng xáo trộn vì những chuyện không thật hay- mà mục tiêu cũng vì quá kỳ vọng tạo sự gắn kết- thì mới thấy sự đoàn kết, thu hút của hội đoàn FFC thật to lớn.
Miên man nghĩ để nghiệm ra rằng dường như mỗi khi có người thân bị xâm hại thì tính đoàn kết, gắn bó lại được hun đúc và thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương nhau. Có lẽ tiềm thức của người VN kề vai sát cánh với nhau mỗi khi đất nước binh biến với các thế lực ngoại xâm đã thức dậy trong mỗi người. FFC đã có được điều này, sự yêu thương nhau !
Dù đâu đó những hành động của một số bộ phận FFC không thật đúng. Dù đâu đó không thể thuận lòng cho tất cả mọi người. Nhưng có hề gì, ta vẫn bên nhau và ngày càng bền chặt.
----
Sáng nay bác Locphat68 nhắn kêu gọi ae Thi ca FFC tụ họp. Trước đó, hôm kia- Tienmẹctungcủa cũng hò hét các Thi nhân.
Lại nhớ, chuyến đi Đà Lạt vài ngày trước, một đoàn quân hùng hậu chiếm lĩnh thành phố mờ sương, thành phố của những đôi tình nhân, thành phố của những kỷ niệm. Đặt trong bối cảnh, FFC vừa qua những ngày tháng xáo trộn vì những chuyện không thật hay- mà mục tiêu cũng vì quá kỳ vọng tạo sự gắn kết- thì mới thấy sự đoàn kết, thu hút của hội đoàn FFC thật to lớn.
Miên man nghĩ để nghiệm ra rằng dường như mỗi khi có người thân bị xâm hại thì tính đoàn kết, gắn bó lại được hun đúc và thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương nhau. Có lẽ tiềm thức của người VN kề vai sát cánh với nhau mỗi khi đất nước binh biến với các thế lực ngoại xâm đã thức dậy trong mỗi người. FFC đã có được điều này, sự yêu thương nhau !
Dù đâu đó những hành động của một số bộ phận FFC không thật đúng. Dù đâu đó không thể thuận lòng cho tất cả mọi người. Nhưng có hề gì, ta vẫn bên nhau và ngày càng bền chặt.