Thanks bác đã đồng cảm với em.baden nói:Bài này hay àh. Từ góc độ của em thì em đi xe máy mà không chạy vào làn 1&2 là do thói quen. Đúng là đi xe máy vào đây mà muốn rẽ trái ở giao lộ ĐBP thì cực khó chịu và lộn xộn vì giao cắt giữa đi thẳng & rẽ trái. Chưa kể cái đường cong cong vẹo vẹo.
Em post bài hỏi không có gì ngoài mục đích hạn chế cách lưu thông gây cản trở, khó khăn cho chính mình và người khác, mà lý do chẳng qua chỉ vì chạy theo thói quen hoặc theo đám đông. Bản thân em cũng không đủ "dũng cảm" để chạy theo nhận định của mình.
Dễ nhận thấy, nếu đi 2b có nhu cầu quẹo trái ĐBP thì nên đi lane #1. Vì 2b quẹo trái ĐBP đi lane #3 sẽ cắt ngang đầu dòng 4b đi thẳng tại giao lộ NKKN - ĐBP
Và nếu 4b có nhu cầu quẹo phải Tú Xương, thì nên di chuyển vào lane #3 trước. Vì khi đi lane #2, khi quẹo phải Tú Xương, sẽ cắt ngang nguyên 1 dòng xe 2b trùng trùng điệp điệp. Chỗ này hay ùn xe vì 4b từ NKKN quẹo phải TX hay từ TX quẹo phải ra NKKN phải nằm nguyên con xe, chắn ngang lane #3.