Hạng B2
20/5/07
330
1.069
93
Dưới Biên Hòa có mấy chỗ giao lộ có đèn xanh đỏ cho rẻ trái và đi thẳng riêng biệt. Nhưng mũi tên chỉ đường ở làn trái lại cho phép đi thẳng và rẽ trái, cũng ko có biển 411. Gặp trường hợp như vậy e cũng toàn tấp vô làn giữa
Nếu biển báo, vạch kẻ đường không cấm + lane trái vắng, lane phải đông tại sao mình cứ sợ mà phải chạy trên lane phải. Từ tâm lý sợ XXX mà XXX lại làm tới.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Cái camera trước lúc đó bị chói nắng nên hơi mờ chứ camera sau rõ lắm, không hề có mũi tên rẽ trái nào. Em chỉ cãi "không có biển báo, vạch kẻ đường nào báo lane đó chỉ rẽ trái ..." thế là đi thôi, chưa cần dùng camera để chứng minh.
Nhưng mà để chắc ăn khi tới mấy cái giao lộ có đèn rẽ trái thì tấp dô làn giữa cho nó lành.
Lỡ tới gần, bên dưới vạch liền hoặc có nhìu xe dừng chờ làn giữa, dô hỏng được mà vạch kẻ mũi tên bên dưới chỉ cho rẽ trái lồ lộ thì mất công rẽ trái luôn hoặc tèo vài xị.
 
Hạng D
14/8/15
1.568
23.909
113
Nhưng mà để chắc ăn khi tới mấy cái giao lộ có đèn rẽ trái thì tấp dô làn giữa cho nó lành.
Lỡ tới gần, bên dưới vạch liền hoặc có nhìu xe dừng chờ làn giữa, dô hỏng được mà vạch kẻ mũi tên bên dưới chỉ cho rẽ trái lồ lộ thì mất công rẽ trái luôn hoặc tèo vài xị.
Xị rưỡi thôi nhoen !
 
  • Like
Reactions: ntt61