Là QL20 ngang qua khu vực chợ Phú Túc đó bác.Thấy quen quá, chắc đoạn Đong Nai hả bác chủ.
Em ngồi đếm đến hết phút đầu tiên là 4 Ỉn, 4 Phò thu nợ nhaPhải tới một nửa trong số đó là Ỉn.
Nhiều khi chạy nhanh chạy ẩu để tới điểm hẹn. Rồi ngồi uống cafe tám dóc cả ngày. Thời gian xếp hàng ko có nhưng thời gian cafe cà pháo rất nhiều
đâu đó ở xa tít bên trên có 1, 2 ông quá nhu nhược cho bọn này lấy vô; thế mới ra cớ sự;Mấy cái này em không bao giờ cho em nó lấy vô
nếu 100% không cho lấy vô => kẹt cả 2 làn
tại sao không qui định phạt nguội trong những trường hợp này; csgt cứ cầm camera, quay từ đầu điểm vi phạm, quay từng xe và biển số; về phát giấy thôi; => đảm bảo éo ông nào dám làm liều;
có qui định cho phạt nguội đấy, dưng mà phạt nguội thì mấy thèn đứng đường ăn giề...đâu đó ở xa tít bên trên có 1, 2 ông quá nhu nhược cho bọn này lấy vô; thế mới ra cớ sự;
nếu 100% không cho lấy vô => kẹt cả 2 làn![]()
tại sao không qui định phạt nguội trong những trường hợp này; csgt cứ cầm camera, quay từ đầu điểm vi phạm, quay từng xe và biển số; về phát giấy thôi; => đảm bảo éo ông nào dám làm liều;![]()

đề pa như f1 thì ngày đầu tiên chắc chết = cả năm cộng lại;Kẹt cũng do các cụ ở Việt Nam chạy đề pa đèn đỏ mà cứ rón rén,ko dám đạp ga sợ hư xe!E thấy đèn xanh bên Hong Kong nó đề pa như thể thức 1 vậy!