Lên thêm đời nữa mới êm bác Groshien ơi!!
Nhưng FF của em êm ru mà bác, vô hãng kiểm tra lại coi sao nhe
Nhưng FF của em êm ru mà bác, vô hãng kiểm tra lại coi sao nhe
vantri_2010 nói:Ơ ơ . . . Em chào Bác Tạch !!! Bây giờ Bác làm ở đâu ạ? Hãng Toy đối xủ với Bác tệ quá !! chúc Bác khỏe
e là tách bạch chứ ko phải tạch mạch nhé bác,tạch mạch là bị đuổi là đúng gòi
Ơ ! Thế bác đúng là kỹ sư Tạch ạ ? Bác qua nhà Ford làm chi vậy ạ ?
kysutach nói:vantri_2010 nói:Ơ ơ . . . Em chào Bác Tạch !!! Bây giờ Bác làm ở đâu ạ? Hãng Toy đối xủ với Bác tệ quá !! chúc Bác khỏe
e là tách bạch chứ ko phải tạch mạch nhé bác,tạch mạch là bị đuổi là đúng gòi
kysutach nói:nghe bác tả xe thì e thấy có 2 nguyên nhân gây nên.1 /do rotyn trụ đỡ bánh xe trước.2 /bạc đạn 4 bánh cái nào hư thì thay cái đó.bạc hư do xe lội nước
Ông này là kỹ sư Tặc, chứ không phải KS Tạch nhe mấy bác.
Hôm qua đi xem KIA và Ford; xe Ford ngồi trong xe đóng cửa cẩn thận thì nghe ù hơn ( ù đang là sốt). nhưng người ngoài nói chuyện vẫn nghe; còn KIA thì người ngoài nói chuyện không nghe.huyluong nói:Theo em cái này là do tâm lý, 1 khi bác đã "chụp cho nó 1 cái mũ ồn" thì khi lên xe bác lắng nghe tiếng ồn, dù là nhỏ nhất. Bác mượn xe khác chạy 1 vòng sẽ khen xe người ta êm hơn. Nhưng bác thử đổi xe chạy 1 tuần thì nó sẽ y chang xe bác.groschien nói:Thưa các bác, em chưa chạy qua các Ff khác nhưng không hiểu sao con của em chạy rất ồn. Khi dừng đèn đỏ thì không thấy tiếng xe máy xung quanh rõ, nhưng khi lăn bánh 1 cái là tiếng bánh vọng lên chịu không nổi.
Lúc đầu em cho là 2 nguyên nhân: 1 là do vỏ xe Kumho không tốt, 2 là do cái po marco, nhưng thật ra cái po thì chạy nhanh mới nghe rõ, còn chạy tầm 60km/h mà ồn như vậy thí thật không ổn, vì vậy em đã cho đi thay thử 2 bánh trước michelin, 2 bánh sau la bridgestone (đương nhiên chỉ là bánh cũ nhưng còn tốt), kết quả là..không thay đỗi gì nhiều, xe đi vẫn ồn kinh khủng. Các bác cứu em, còn lý do nào khác nữa không và em làm sao để khắc phục nó ạ?![]()
Anh bạn vẩn chọn Ford, nhưng ấm ức.
Không biết Ford bây giờ nó có cắt thêm cái gì không ta? hay là vỏ mỏng hơn.
Xe Ford của em thì vẫn nghe tiếng còi hoặc động cơ xe gầm rú (biết rõ từ phía nào tới) còn nói chuyện bình thường thì chỉ đứng gần 1m trở lại mới nghe, xa hơn rất nhỏ, nhưng không hề ù. Trong khi nhà có chiếc Nissan Grand Livina thì ít ồn hơn nhưng khá ù, lại MT nữa nên hơi chán, tuy nhiên vận hành thì ok.
Xe Ford của em thì vẫn nghe tiếng còi hoặc động cơ xe gầm rú (biết rõ từ phía nào tới) còn nói chuyện bình thường thì chỉ đứng gần 1m trở lại mới nghe, xa hơn rất nhỏ, nhưng không hề ù. Trong khi nhà có chiếc Nissan Grand Livina thì ít ồn hơn nhưng khá ù, lại MT nữa nên hơi chán, tuy nhiên vận hành thì ok.
huynhnhatminh nói:Không biết Ford bây giờ nó có cắt thêm cái gì không ta? hay là vỏ mỏng hơn.
Xe Ford của em thì vẫn nghe tiếng còi hoặc động cơ xe gầm rú (biết rõ từ phía nào tới) còn nói chuyện bình thường thì chỉ đứng gần 1m trở lại mới nghe, xa hơn rất nhỏ, nhưng không hề ù. Trong khi nhà có chiếc Nissan Grand Livina thì ít ồn hơn nhưng khá ù, lại MT nữa nên hơi chán, tuy nhiên vận hành thì ok.
Cắt nhiều lắm! làm sao bằng xe của bác được, xe em ko có cửa sổ trời hay còn gọi là sunroof

