Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Trong bài trước em có kể chuyện Penang có 2 cây cầu nối đảo với đất liền, 1 cây cầu hiện hữu và 1 cây cầu sẽ khánh thành vào cuối năm nay. Hôm nay lên KS Equatorial thì nhìn thấy cả 2 cây cầu:
Bên trái là cây cầu hiện hữu - Penang Bridge:
9727317065_0fcea9de51_c.jpg


Bên phải là cây cầu mới - Penang 2nd Bridge, cây cầu này nối với đảo Penang ở vị trí gần sân bay Penang:
9730545290_3045549a43_c.jpg

 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Equatorial có cái hồ bơi lớn, em thích nhất màu nước trong xanh và dịu của nó:
9727316769_8393ce84a8_c.jpg


9727316641_51ede41bc0_c.jpg

 
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Em tiếp phần của bác Captiva_11 nghen.
Penang là sự kết hợp thú vị của phương Đông và phương Tây, bao trùm bằng các tiện nghi hiện đại trong khi vẫn giữ truyền thống của nó và quyến rũ thế giới cũ. Đây là những phản ánh trong dân đa chủng tộc hài hòa và các tòa nhà di sản được bảo quản tốt dẫn đến George Town được dành một danh sách như một di sản thế giới UNESCO văn hóa gần đây. Ngoài ra, Penang được coi là thủ đô thực phẩm của Malaysia, Penang cũng lôi kéo khách với bờ biển đẹp và các món ăn hảo hạng.
Trong quá khứ, Penang từng là nhượng địa của Anh từ năm 1786 với tên gọi Prince of Wales và thị trấn chính nằm phía Đông Bắc đảo được đặt tên Georgetown, một vùng thương cảng quan trọng trên trục đường hàng hái Âu - Á.
Này là đền thờ Hồi giáo Kapitan Keling








 
Last edited by a moderator:
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Penang nổi tiếng về cafe và em được mọi người ở đây biểu nên ún thử nhưng thiệt tình là em vẫn thấy không bằng cafe VN :) Nhưng dù vậy vẫn làm 1 ly Old Town- hiệu này nổi tiếng ở đây í ạ.

Vào Old Town thì phải en cái bánh nì, đặc biệt chỉ có ở đây bán. Nó là bánh mì đen cặp thêm bơ đậu phộng và Cheese

Chùa "Kek Lok Si". Penang có xe bus miễn phí đi lòng vòng Geogre Town, bà con lái xe bus đi cho đỡ tốn xiền:0 Hiện nay chùa này có thang máy leo tới đỉnh chùa tốn 5Rm cho Up/down. Chùa này còn gọi Chùa có 10.000 tượng Phật- thật ra là người ta trang trí với 10000 hình tượng Phật, gồm cả gạch ốp tường có hình tượng Phật- lừa tình tí thui :) Tới chùa này rùi thì ráng thêm tí qua Penang Hill gần đó luôn nghen.





















 
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Trong chùa có 1 kệ để chữ" Wishing rubbon", em bắt chước ngườixie62ncung ít xiền để lấy vài rubbon treo lên cầu may.







 
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Sẵn đây em kể chuyện, đi Penang cũng nhiều lần, nhưng chưa lần nào em tới đây bằng Ferry nên em quyết định đi Ferry từ Langkawi qua Penang. Do (i) giá rẻ có 45 RM/lượt, ngày có 2 chuyến 2:30PM và 5:30PM, trong khi máy bay có 1 chuyến 5:30PM (ii) Thời gian bay là gần 1h nhưng thời gian check in,..trong khi đi ferry mất 2:30. Rẻ hơn cả 100RM chuyến mà thời gian gần như nhau.
Nghĩ thế là làm, em book vé online và gần đến giờ đi thì đổi booking bằng vé ở counter. Thật ra thì tại đây, mọi người có thể đi Ferry qua Thailand, đón xe đi tiếp Phuket được, mất hơn 2h nữa thui (đường bộ nghen), thủ tục nhập cảnh qua Thailand cũng tại bến phà này.

Rồng rắn lên mây lên ferry nè. Chuối ở đây là xếp hàng lấy cái số ghế rùi lộn lại lên Ferry.



Ferry cũng gần gần tàu du lịch ở miền Tây của mình

Chuyến đi này em có sự cố là lưng chừng giữa biển thì tàu nó nhõng nhẽo ko chịu đi. Chết máy gần 2 tiếng thì có chiếc tàu tới sửa, được cái là bà con rất là trật tự và có ít đứa nhốn nháo và nhiều chuyện như em :)





Chộp tấm làm bằng chứng :)


Sau mấy tiếng lênh đênh ngoài biển thì hơn 8:00PM thì tụi em cũng cặp bến và để nhỏ bạn chờ dài cổ :( Dự định đi chơi nhảy dù ở gần Penang hill đành bỏ dở để đi en tối.









 
Last edited by a moderator:
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Penang là đảo vì vậy ngoài Geogre Town danh tiếng thì cần phải rong đuổi theo con đường uốn lượn để khám phá Penang.



Sau thảm họa sóng thần, Malaysia đã xây dựng lại từ hoang tàn.





Lúc tới khu nào thì em chộp dc hình của em nì. Đẹp ko chịu nổi





Giờ lại lòng vòng con đường dọc bờ biển nè.








Tháp đồng hồ bằng kim cương Jubilee của nữ hoàng Victoria nằm tại Georgetown ở Penang mang phong cách Moorish,. Chiếc đồng hồ này cao 60 feet, và mỗi cột trụ là một triều đại của nhà Victoria.
Một góc của bức tường bao quanh Fort Cornwalliss ẩn hiện đằng sau chiếc đồng hồ, được xây dựng nhằm kỷ niệm năm thánh 1897 của nữ hòang Victoria.

 
Last edited by a moderator:
MU
Hạng B2
31/5/11
242
2
18
Tới Penang mà không thử thức ăn của nơi này là một thiếu sót lớn :) Dọc các con đường của Penang, ace dễ dàng thấy được các Food court: giá rẻ bình dân, ngon và tiện. Đồ Tây, Tàu, đồ Ấn,Mã Lai, Nhật, Hàn...ở đây em đều thử tuốt.



Gà nè.

Đồ Tây nè









Món lạ: Duck Spaghetty

Laksa

Fish ball soup-ngon nghen


Carry mee- Ngon

Ack- đồ nướng xứ biển nghen.

Còn đây là đồ Ấn- Toàn là curry


























 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
MU nói:
Trong chùa có 1 kệ để chữ" Wishing rubbon", em bắt chước ngườixie62ncung ít xiền để lấy vài rubbon treo lên cầu may.

Cái kệ đó đây này mợ:
9766740094_58fc08d0b9_c.jpg

 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Tiếp theo mợ MU, Em tiếp tục loạt hình về Penang.
Đến Penang mà không đến Kek Lok Si Temple thì thật lãng phí, coi như chưa đến Penang. Đường lên ...
9766810863_c9d787ba2e_c.jpg


9766726905_51fe5fe43e_z.jpg


9766523952_338a44e425_c.jpg


9766522071_75ed94de23_c.jpg


9766522361_84dea53a82_c.jpg


9766810193_a469dc3efc_z.jpg


Penang Hill ở gần Kek Lok Si Temple, nhưng đi Penang Hill mất khá nhiều thời gian, hơn nữa nghe bạn em nói cũng không có gì đặc sắc nên em không đi Penang Hill.

 
Last edited by a moderator: