Em đi mua con Le xẹ . Năm 2008 dù đã là con xe thứ ba nhưng em gà mờ lắm . Nhìn con LS400 biết nó là đời nào đâu, chủ thì đăng báo đời 94 . Xem xe xong là thấy kết liền , vào gặp chủ thì chủ nói bị mất giấy tờ đang làm lại , đưa cho em xem cái biên nhận của 282 Nơ Trang Long ghi xe đời 1994 đàng hoàng hẹn 3 ngày nữa có cà vẹt . Em gà mờ vô cùng nghĩ cũng được , mà qua hỏi han thì cũng quen biết chứ chẳng phải xa lạ nhau lắm . Hai ngày sau , hắn đã đưa em cà vẹt và sổ kiểm định mới làm lại thật nhưng ghi đời 1991 ??? Em hỏi hắn mới nói khai thế để giảm thuế ??? Gà như em nói thế cũng tin . Sau này khi vào otosaigon học hỏi các cao thủ mới biết em bị hắn lừa .
Hắn mất giấy tờ thật ( hay cố ý mất em cũng chả hiểu ) , làm lại rồi nhưng vẫn có một biên nhận giả ( có mộc đỏ hẳn hoi ) ghi đời xe nữa chứ để lừa em . Thật ra mới có cà vẹt thì sao có sổ kiểm định được , nhưng khi đó em cũng ko biết chuyện này . Thế là em mất toi số tiền lên đến 3 năm đời xe . Một bài học cũng đáng giá phải ko các bác ???
Sau này em làm thủ tục sang tên và kiểm định lại cho chắc ăn , khỏi phải dính líu đến cotylua nữa mệt lắm . May mắn là mọi chuyện cũng xong .