Buôn bán xe cũng có nhiều loại: người giữ uy tín làm ăn lâu dài, người thì làm theo kiểu mì ăn liền, chụp giật.
Em đã có bài học nhớ đời, nhưng may mà không phải trả giá đắt cho bài học đó.
Cách nay 1 tuần, mém chút xíu là em mua phải chiếc xe của " tên lừa đảo" rồi. Tay này rao bán chiếc Toyota Corolla cũ 1.6 đời 1996, giá 190 chai. Em xem xong xe kết liền, đã đặt cọc 10 triệu. Tối về lên mạng xem thấy comment về xe này ( không phải trên diễn đàn OS đâu nhé các bác), trên một trang web khác, họ cảnh báo về xe biển số 52 S....là không hợp lệ.
Em ra đăng kiểm hỏi thì mới biết xe này trốn thuế họ đăng kiểm theo kiểu CHỒNG XÁC, CHỒNG ĐỜI ( danh từ của những người đăng kiểm nói). Không đăng kiểm được, không biết tay lái đó " chạy" chui đâu ra đăng kiểm hẳn hoi có thời gian và ký tên rõ ràng. Hôm sau tức tốc đến lấy tiền cọc lại (hên là em nắm đằng chuôi-em giữ cavet khi đặt cọc-chứ không là toi!), hỏi giải thích thế nào về trường ơợp này thì hắn ậm ờ, quanh co.
Đây là bài học nhớ đời cho em. Trước khi quyết định mua, các bác nên xem giấy tờ kỹ có chính chủ không? Sang tên hoặc ủy quyền được không? và khâu quan trọng nên nhớ yêu cầu nhờ bên đăng kiểm để kiểm tra.
Em nghĩ bài viết này sẽ không đụng chạm đến các bác nào làm ăn trung thực! Người bán xe chân chính thì họ sẽ không có ý định lừa khách ( vì họ sợ phải bán, nếu nhằm phải "giang hồ thứ thiệt" thì coi như họ tiêu đời!)
Em đã có bài học nhớ đời, nhưng may mà không phải trả giá đắt cho bài học đó.
Cách nay 1 tuần, mém chút xíu là em mua phải chiếc xe của " tên lừa đảo" rồi. Tay này rao bán chiếc Toyota Corolla cũ 1.6 đời 1996, giá 190 chai. Em xem xong xe kết liền, đã đặt cọc 10 triệu. Tối về lên mạng xem thấy comment về xe này ( không phải trên diễn đàn OS đâu nhé các bác), trên một trang web khác, họ cảnh báo về xe biển số 52 S....là không hợp lệ.
Em ra đăng kiểm hỏi thì mới biết xe này trốn thuế họ đăng kiểm theo kiểu CHỒNG XÁC, CHỒNG ĐỜI ( danh từ của những người đăng kiểm nói). Không đăng kiểm được, không biết tay lái đó " chạy" chui đâu ra đăng kiểm hẳn hoi có thời gian và ký tên rõ ràng. Hôm sau tức tốc đến lấy tiền cọc lại (hên là em nắm đằng chuôi-em giữ cavet khi đặt cọc-chứ không là toi!), hỏi giải thích thế nào về trường ơợp này thì hắn ậm ờ, quanh co.
Đây là bài học nhớ đời cho em. Trước khi quyết định mua, các bác nên xem giấy tờ kỹ có chính chủ không? Sang tên hoặc ủy quyền được không? và khâu quan trọng nên nhớ yêu cầu nhờ bên đăng kiểm để kiểm tra.
Em nghĩ bài viết này sẽ không đụng chạm đến các bác nào làm ăn trung thực! Người bán xe chân chính thì họ sẽ không có ý định lừa khách ( vì họ sợ phải bán, nếu nhằm phải "giang hồ thứ thiệt" thì coi như họ tiêu đời!)
Last edited by a moderator: