Bữa nào em cũng cho trái bomb sơn vào thử xem saoTrước chỗ em cũng có nhiều người để xe 2b chéo đường, em cũng nhắc nhẹ nhàng nhưng cũng có vẻ khó chịu! Bữa có ông để con tay ga mải mê thế nào khi quay ra chỉ còn chỗ, thế là từ đó rất ít khi thấy để xe ngoài đường.
Hẻm nào cũng được, chỉ cần hàng xóm tử tế, thân thiện, đừng có gây gổ, ăn nhậu ngoài đường, mang loa di động ra tra tấn là OK à.Em chuyển nhà từ hẻm 3.5m qua nhà hẻm 6m cũng vì lý do này. Mặc dù xa trung tâm hơn tý xíu, nhưng đỡ bực mình mỗi ngày. Hẻm cũ nhà em, đầu hẻm nó còn bán bún bò nữa chứ, mỗi lần đi ra vô thấy khách + xe cộ lố nhố là nản lòng, sao vô nhà được.
4m nhưng nó cong và có nhà lấn ra nên sẽ có chỗ k đủ độ rộng bác ơi. Nghe đâu trên kia họ cũng đang định bắn lại đường dạt cái phần bị lấn trả lại như cũHẻm 4m lọt lòng đâu có nhỏ, xe 7c ra vào vô tư. Nếu vướng xe máy thì khó à nha vì hẻm nhà bác chủ Ko có vỉa hè , ví xe máy chiếm gần 1m rồi. Nhà e dường 7m đủ đến 3 chiếc sedan dàn hàng ngang.
Em về quê sống được gần 5 năm rồi, em trả lại 1 chỗ cho các bác ở Sì Gòn rồi đó, về quê em vắng vẻ, ít có cảnh này lắmEm đâu có quê mà về, anh nào có quê về quê trả quê em lại cho em đi![]()
Tìm đâu ra chỗ nào rộng rãi sân rộng 200m2 diện tích lầu trệt 400m2 giờ bácRáng kiếm tiền chuyển nhà chỗ nào rộng rãi thôi.
Nhà nhỏ hẻm to sướng, hay nhà to hẻm nhỏ sướngTìm đâu ra chỗ nào rộng rãi sân rộng 200m2 diện tích lầu trệt 400m2 giờ bác.
Em đã đổi từ nhà to hẻm nhỏ qua nhà nhỏ hơn mà hẻm to hơn, không bị lấn chiếm, hàng xóm thân thiện hơn, và hài lòng.
Chắc hỏng có quá, ra mặt tiền thì họa may thoát cảnh này.Hẻm nào cũng được, chỉ cần hàng xóm tử tế, thân thiện, đừng có gây gổ, ăn nhậu ngoài đường, mang loa di động ra tra tấn là OK à.
Về Chateau Vila đi bác. Bao êm đềmChắc hỏng có quá, ra mặt tiền thì họa may thoát cảnh này.![]()