Bác về hẳn quê chứ mình mới về được có một nửa thôi, một nửa vẫn còn vương vấn chốn phồn hoa đô hội.Em về quê sống được gần 5 năm rồi, em trả lại 1 chỗ cho các bác ở Sì Gòn rồi đó, về quê em vắng vẻ, ít có cảnh này lắm![]()
Thế mới khổ.
Có đó bác.Chắc hỏng có quá, ra mặt tiền thì họa may thoát cảnh này.![]()
Mình không có khiếu kinh doanh, ở mặt tiền thì ồn ào, bụi bặm nên để mặt tiền cho người ta buôn bán.
Tìm được cái hẻm nho nhỏ nhưng sạch sẽ, an ninh, dân trí đồng đều, thân thiện thế là chui vào. Ra vào hơi vất tí nhưng bù lại yên tĩnh, thoải mái. Cây trái không được bốn mùa nhưng cũng được hai mùa cho lũ nhỏ về có cái trèo hái, quậy phá.
Sáng, chiều có chim hót

Trưa có sóc tới

Tối có dế kêu ru mình ngủ

Hẻm lớn hài lòng kiểu hẻm lớn, hẻm nhỏ hài lòng kiểu hẻm nhỏ, miễn sao hài lòng với những gì mình có là OK à.
Được cái nọ thì khó được cái kia bác hỉ?
Nhìn cảnh vườn tược mát mẻ của bác em phấn khích quáBác về hẳn quê chứ mình mới về được có một nửa thôi, một nửa vẫn còn vương vấn chốn phồn hoa đô hội.
Thế mới khổ.
Có đó bác.
Mình không có khiếu kinh doanh, ở mặt tiền thì ồn ào, bụi bặm nên để mặt tiền cho người ta buôn bán.
Tìm được cái hẻm nho nhỏ nhưng sạch sẽ, an ninh, dân trí đồng đều, thân thiện thế là chui vào. Ra vào hơi vất tí nhưng bù lại yên tĩnh, thoải mái. Cây trái không được bốn mùa nhưng cũng được hai mùa cho lũ nhỏ về có cái trèo hái, quậy phá.
Sáng, chiều có chim hót
View attachment 1747026
Trưa có sóc tới
View attachment 1747025
Tối có dế kêu ru mình ngủ
View attachment 1747027
Hẻm lớn hài lòng kiểu hẻm lớn, hẻm nhỏ hài lòng kiểu hẻm nhỏ, miễn sao hài lòng với những gì mình có là OK à.
Được cái nọ thì khó được cái kia bác hỉ?
e ngại nhất là vào mấy cái hẻm nhỏ kiểu này nhất là buổi tối ở mấy khu q4 hay q8 rất dễ có chuyện,đường thì nhỏ,đi tối thì phải mở đèn,xe máy chậu cây thì đầy 2 bên,hôm nào đẹp trời thì còn có các anh hùng lương sơn bạc kê chiếu ra giữa hẻm ngồi nhậu nữa,đi vào mở đèn rọi vào sòng của mấy anh thì rất dễ là có chiến tranh,mà nói thật những lúc này e mới thấy cái cam cặp lề nó có giá trị
Nó dân ở trọ tứ xứ dọn tới mà k dọn thì em dọn cả gia tiên nhà nó đi chỗ khác luôn chứNó tự dẹp xe cho mình đi thì cũng xem như được rồi đó bác. Hẻm nhà em nó không thèm dẹp, em và mấy ông hàng xóm ở cuối hẻm toàn là tự xuống dẹp. Họp dân phố nói hoài cũng vậy, không có gì thay đổi.
Thấy các bác về quê làm em thèm. Muốn về 1/2 như bác mà không được. Hai... zà "Kẻ thị thành mơ đồng nội, người thôn dã ước phố phường", là vậy.Bác về hẳn quê chứ mình mới về được có một nửa thôi, một nửa vẫn còn vương vấn chốn phồn hoa đô hội.
Thế mới khổ.
Có đó bác.
Mình không có khiếu kinh doanh, ở mặt tiền thì ồn ào, bụi bặm nên để mặt tiền cho người ta buôn bán.
Tìm được cái hẻm nho nhỏ nhưng sạch sẽ, an ninh, dân trí đồng đều, thân thiện thế là chui vào. Ra vào hơi vất tí nhưng bù lại yên tĩnh, thoải mái. Cây trái không được bốn mùa nhưng cũng được hai mùa cho lũ nhỏ về có cái trèo hái, quậy phá.
Sáng, chiều có chim hót
View attachment 1747026
Trưa có sóc tới
View attachment 1747025
Tối có dế kêu ru mình ngủ
View attachment 1747027
Hẻm lớn hài lòng kiểu hẻm lớn, hẻm nhỏ hài lòng kiểu hẻm nhỏ, miễn sao hài lòng với những gì mình có là OK à.
Được cái nọ thì khó được cái kia bác hỉ?