Khi nào dân trí chưa cao,đời sống mọi mặt của xã hội còn dưới mức trung bình,tệ nạn đầy rẫy,thất nghiệp tràn lan thì mấy vụ này vẫn còn xảy ra dài dài,không ai ngăn cản nổi đâu!Phải làm sao người người được học hành tử tế,nhà nhà đều được sỡ hữu ít nhất một chiếc xe hơi,ai cũng có công ăn,việc làm ổn định thì khi đó có mướn cũng chẳng ai đi làm những việc tội lỗi này!
CÒn con lương sắt, theo TK thì trên mỗi cây trụ vuông lớn, mỗi trụ phải có một trái châu inox để bảo đảm an toàn vậy mà cả con đường chẳng có trái nào!
Last edited by a moderator:
scrlinh nói:Tối qua lên cầu Lò Gốm trên đl VVK, em thấy mấy cái nắp che bộ phận bên trong của các trụ đèn trên cầu bị tháo gần hết, nhìn qua hướng đối diện cũng vậy, haizzz.... hết biết nói sau đây![]()
, chỉ sợ có "cọng" nào chạm ra thân trụ đèn thì.........![]()

Hơ, cái trái inox này đó hả ... Có lần trước nhà em có tai nạn xe máy va quẹt té xe vướng văng ra 2 trái châu. Người bị nạn nằm chỏng gọng không nhúc nhích. Dân ba gác, cái bang ... đang ngồi tám 2 bên đường liền ùa ra để ... giành giựt 2 trái châu đó. Còn người bị nạn thì mặc kệ !!! (sau đó người dân trong nhà và người đi đường dừng lại giúp đỡ)chu_bo_doi nói:CÒn con lương sắt, theo TK thì trên mỗi cây trụ vuông lớn, mỗi trụ phải có một trái châu inox để bảo đảm an toàn vậy mà cả con đường chẳng có trái nào!
Cũng có 1 lần, cũng tai nạn gần nhà. Người bị nạn máu me te tua chắc sắp ra đi. Người đi đường chở đi cấp cứu. Rơi lại đôi dép của người bị nạn. Vậy mà bầy đó lại ùa ra giành giựt đôi dép. Sau đó có bác lớn tuổi ra bảo :"thằng đó nó mà chết nó ám bọn bây đó" thế là cả đám đó mới hoàng hồn quan đôi dép ra đường !!!
Những cái vậy mà còn .. huống chi cái nắp !
Đó cũng là lý do vì sao các Xxx chưa gắn nhiều Camera để phạt nguội, gắn xong nhiều khi mất hàng lọat luôn! "Bần cùng sinh đạo tặc" mà!