Hôm nay đúng là mất ngủ, thôi vào đây post cho đúng thớt ngay và luôn.
Vào "đời đầu" của XNL, (chính xác hơn là tân hay cựu hén các bác), trước 1 lần sinh nhật OS (hình như là lần 4). Tui có post 1 bài mang nội dung "sửa lưng" của 1 nhân vật. Theo tui, thì nội dung đó không có gì là quá lố, mà chỉ mang tính xây dựng và hài hước. Thế nhưng, sau đó, tui phát hiện là nó biến mất không 1 lời trăn trối ... á lộn ... không 1 lời giải thích. Kể từ đó, tui không còn hứng thú để post bài trong XNL nữa.
Hì hì ... mong rằng chuyện tui kể không làm các bác mất ngủ khi lỡ đọc phải! sò ry sò ry...