Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
RE: Matiz có đi đường dài được không?

Tìm một em vios hay Nubỉa II đi ngon hơn nhìu.Matiz chạy yếu lắm.
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
RE: Matiz có đi đường dài được không?

Tìm một em vios hay Nubỉa II đi ngon hơn nhìu.Matiz chạy yếu lắm.
 
VIP
1/3/07
1.576
51
48
DOC-HCM
RE: Matiz có đi đường dài được không?

Em thấy có mấy chiếc matiz chạy tuốt luốn vô xì goong có sao đâu, còn chảy lại ra HN thì chưa thấy vì em ở xì goong nên nó có chạy ra HN lại thì bó tay luôn :D:D:D
 
Hạng D
7/3/07
2.119
201
63
Nha Trang
www.duandautu.com
RE: Matiz có đi đường dài được không?

con matiz nhà tui chạy dự án khắp nơi, ra ql đạp lên 110~120km/h bình thường chả vấn đề gì.
Pác cứ đi thoải mái- xe cũ thì đi từ từ thôi, tầm 70km/h là okie.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Matiz có đi đường dài được không?

Hóa ra đề tài này cũng sôi nổi nhẩy ! Matitz máy 800cc nhưng đời mới ,CS lớn hơn Asia Towner (798cc) Thế mà hồi tháng 7/06 mình chạy Nhatrang-Huế-Hà nội-Xuân mai mất 2 ngày, tối ngủ Huế, chả thấy mệt . Hôm sau đi Đồ sơn, chiều về Xuân mai...Mà cái xe của mình cũ mèm đời 93 lại chở nhiều...nên MT chạy vô tư.
 
Hạng B2
31/3/06
102
7
18
RE: Matiz có đi đường dài được không?

Em đã gặp một đôi vợ chồng nhà ở Hà Nội( đã có 2 con nhỏ nhưng chỉ đi có 2 vợ chông thôi) đi xuyên Việt bằng xe Matiz năm 2005, có ngồi ăn cơm với vợ chồng bác ấy ở Huế nhưng không nhớ tên là gì chỉ nhớ là vợ là nhà báo làm ở báo kinh tế , thời gian khoảng tháng 8,9 năm 2005 đợt có cơn bão lớn vào miền trung. Bọn em đi Paero từ Hà Nội vào Bình Định gặp bác ấy ở Hà Tĩnh khi đến Huế tầm 9h thì đã thấy bác ấy xin vượt và mời đi ăn cơm vì bác ấy nghỉ tại Huế mai đi sơm, lý do ngồi với nhau là trời mưa to quá nhìn thấy người nhà mình nên bám theo từ Hà Tĩnh để đến Huế thì ngồi uống với nhau , trời mưa to vì có bão mà bác ấy chạy chắng kém gì xe 2.4 của bọn em, ăn song chia tay nhau có trao đổi địa chỉ nhưng em không còn nhớ nữa, không biết bác ấy có sinh hoạt trong OS không.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Matiz có đi đường dài được không?

Không biết danh nhân nào đã có câu danh ngôn: "Người giàu đi xe hơi , uống bia ôm - Người nghèo đi xe ôm, uống bia hơi"
Mình xin góp 1 câu chân ngôn: " Matiz là cái đinh rỉ của người giàu nhưng là giấc mơ phù phiếm của người nghèo"...