ở Phi nguy vãi, ai đi từng biết ra đường thỉnh thoảng nhìn mấy thằng cầm khẩu Rifle mà mình ko dám liếc
- Tags
- hyundai eon
Biết là sẽ bắn , mà ko biết khi nào xem clip hồi hộp muốn đứng tim , cuối cùng 2 phát die xe đạp ...
Em bấm clip coi 2 lần, đoạn bùm bùm coi 4 lần, rút ra kết luận
1. Ôtô tưởng ăn hiếp được chàng xe đạp, nhảy xuống nhào dô xúc luôn; ai dè hung hăng không bằng cao lớn, chàng xe đạp to hơn kẹp cổ anh ôtô; cuối cùng anh ôtô chắc nói câu "tha cho em" nên anh xe đạp thả ra => Bài học: Anh ôtô đừng tưởng thấy người ta hiền dể bợp là nhảy xuống bợp luôn
2. Sau khi thả ra, anh xe đạp chắc ngủ quên trên chiến thắng, thò đầu vào ôtô chắc là chửi thêm vài câu, kiểu như " lần sau còn láo, là bố bụp nát mặt nha cưng"; anh ôtô biết thế yếu hơn, xách hàng nóng ra bùm luôn (vì biết đấu bằng tay không lại); anh xe đạp ngã lăn, sẵn cơn nóng giận anh ôtô bùm thêm phát nữa rồi dọt => Bài học: Anh xe đạp đừng tưởng đánh nhau thắng là thắng, chiến thắng nhưng sau đó cái mạng không còn!
Vậy nên, 2b nó quẹt vào mình, mình hạ kính xin lỗi rối rít là xong
Hoặc như bác gì, bị tài Fortuner đòi đánh tay đôi, bác ý cứ kêu quyền trợ giúp là gọi người thân " trời ơi, trời ơi" là ổn!
1. Ôtô tưởng ăn hiếp được chàng xe đạp, nhảy xuống nhào dô xúc luôn; ai dè hung hăng không bằng cao lớn, chàng xe đạp to hơn kẹp cổ anh ôtô; cuối cùng anh ôtô chắc nói câu "tha cho em" nên anh xe đạp thả ra => Bài học: Anh ôtô đừng tưởng thấy người ta hiền dể bợp là nhảy xuống bợp luôn
2. Sau khi thả ra, anh xe đạp chắc ngủ quên trên chiến thắng, thò đầu vào ôtô chắc là chửi thêm vài câu, kiểu như " lần sau còn láo, là bố bụp nát mặt nha cưng"; anh ôtô biết thế yếu hơn, xách hàng nóng ra bùm luôn (vì biết đấu bằng tay không lại); anh xe đạp ngã lăn, sẵn cơn nóng giận anh ôtô bùm thêm phát nữa rồi dọt => Bài học: Anh xe đạp đừng tưởng đánh nhau thắng là thắng, chiến thắng nhưng sau đó cái mạng không còn!
Vậy nên, 2b nó quẹt vào mình, mình hạ kính xin lỗi rối rít là xong
Hoặc như bác gì, bị tài Fortuner đòi đánh tay đôi, bác ý cứ kêu quyền trợ giúp là gọi người thân " trời ơi, trời ơi" là ổn!
Không cần tưởng đâu, chắc chắn sẽ có ngày bác là nhân vật chính...với cái suy nghĩ ấu trĩ như bác, hy vọng ra ngoài đời bác không có suy nghĩ và phát ngôn bừa bãi như vậyEm tưởng chuyện xảy ra ở đàng ngoài...
Nó cũng có súng đó bácXứ này tự do súng đạn sướng thiệt, ngẫm lại bên mình bị siết cũng đúng, kg thôi em mọt gông rồi, hỏi chứ ba cái xe biển xanh, biển đỏ, bus, ptrang, thằng bưởi, chim mồi, 2b tạt đầu, thị nở chí phèo bán buôn chiếm mẹ nó hết lòng đường... Em cứ muốn rút súng bắn nó cho hết băng đạn
Chuyện này xảy ra ở Phi hả các bác,lúc đầu nghe còm tưởng VN,hơi giật mình,sau thấy có bác nói ở Phi,rồi thấy bảng hiệu ở góc dưới tiếng nước ngoài......vẫn còn hoang mang!
Kinh ! Xem đánh nhau kiểu này ở Nga và EU nhiều rồi. Đấm xong rồi đường ai nấy đi
Còn VN và ĐNA thì sẽ là dao, gạch, và thằng này dùng hàng nóng... em sợ...
Còn VN và ĐNA thì sẽ là dao, gạch, và thằng này dùng hàng nóng... em sợ...