Nhẹ nhàng đi anh, chửi cho sướng mồm, thoái mạ thì em cũng chửi được.
Em cũng hay đi NVL sáng sớm, em rất bực mình mấy anh chạy road sáng sớm (em vẫn phản đối, mấy anh này coi thường tính mạng quá)
Nhưng cái gần 100% của anh nói, thật ra chỉ 50% số đó thôi.
50% chạy lane trong, 50% chạy lane ngoài, trong đó có tầm 10% vượt đèn đỏ.
Hôm nào có điều kiện, em quay clip hầu anh.
Em cũng hay đi NVL sáng sớm, em rất bực mình mấy anh chạy road sáng sớm (em vẫn phản đối, mấy anh này coi thường tính mạng quá)
Nhưng cái gần 100% của anh nói, thật ra chỉ 50% số đó thôi.
50% chạy lane trong, 50% chạy lane ngoài, trong đó có tầm 10% vượt đèn đỏ.
Hôm nào có điều kiện, em quay clip hầu anh.
Ối, mình rất vui sống mà anh. Mình rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Mình chỉ nói tụi "chạy xe đạp tập thể dục sáng sớm" ở 2 đường mình hay đi là Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh là gần 100% tụi nó là "mất dạy" vì chạy làn ô tô hoặc vượt đèn đỏ.